Ba mẹ sốc vì tôi muốn tiệc cưới của mình theo đúng kiểu Tây, chỉ mời đâu đó 30 người thân thiết với cô dâu, chú rể.
Có gì sai nếu cha mẹ coi đám cưới của tôi là dịp mời khách để 'khoe' con mình tìm được ý trung nhân, hay cơ hội để 'bù lỗ'?
Đám cưới của con nhưng toàn khách mời của bố mẹ, để rồi cô dâu, chú rể phải đi chào hỏi từng người không biết mặt cũng chẳng biết tên.
Ngày tôi làm đám cưới, nhóm bạn 'tưởng thân' không một ai đến dự cũng như gửi tiền mừng, thậm chí ngay cả một lời nhắn chúc mừng cũng không.
Nhiều bạn bè trách móc tôi vì không mời cưới họ, dù đám cưới họ có mời tôi, có người còn gửi bù tiền mừng. Tại sao phải làm vậy?
Từ đầu mùa cưới đến nay, anh Thành Danh không nhớ nhận được bao nhiêu thiệp cưới có in mã QR nhưng với những thiệp này, anh chỉ gửi tiền mừng, không đến dự.
Gặp nhau hàng ngày nhưng khi cưới họ không mời, cùng lắm là nhận thông báo 'tôi sắp cưới vào tháng tới'.
Đám cưới cả đời chỉ có một nên tôi không muốn mời khách lấy được, biến nó trở thành dịp để mọi người tới 'trả nợ' cho xong rồi về.
Những người gửi tiền mừng nhưng chê trách người mời cưới rất mâu thuẫn.
Tôi mới chuyển đến căn nhà thuê ở được khoảng một tháng thì nhận được hai thiệp mời cưới của hàng xóm.
Ai mời cưới tôi cũng mừng 500 nghìn đồng, không tham dự. Bạn thân thì mừng lại gấp đôi số tiền họ mừng cho tôi.
"Nếu biết về quê bạn ăn cưới mà tốn tiền vé xe, thuê phòng ở thì đã không mừng nhiều như vậy".
39% Gen Y và Gen Z không còn tiền tiết kiệm, phải phụ thuộc vào thẻ tín dụng khi liên tục nhận lời mời cưới, dự tiệc, theo khảo sát của Prudential, tháng 11/2022.
Nếu cảm thấy không cần thiết duy trì mối quan hệ với người mời cưới, bạn có thể dứt khoát từ chối thay vì nhận thiệp rồi hậm hực.
Tổ chức thật hoành tráng, mời khách khứa tràn lan... đám cưới ngày ngay như dịp để các bậc cha mẹ thể hiện chứ không phải ngày vui của con.
Thay vì mời lấy được, tôi chỉ chọn lọc, gửi thiệp cưới tới đúng 50 khách là những người thật sự thân thiết, chấp nhận chịu 'lỗ' 25 triệu đồng.
Phóng xe máy hơn 200 km về Bình Thuận mừng cưới bạn nhưng không được ai đón tiếp, Mai kể lúc đó "ngượng chín người" bởi cảm giác như đang đi xin một bữa ăn.
Tính đến cuối năm là tôi làm việc ở công ty được một năm và lúc đó cũng là khi tôi cưới.
Chúng ta hào hứng khi nhận được thiệp cưới từ người thân, bạn bè thân thiết nhưng sẽ khó xử khi nhận thiệp từ mối quan hệ xã giao, ít trò chuyện.
Trong nhiều tiệc cưới, tôi nghe nhiều thực khách nói chuyện với nhau rằng: tháng này mình "dính tới 5 đám"... hay "tối nay còn dính đám nữa"...