Tôi mới cưới chồng được một tháng nhưng giống như sống trong địa ngục, anh không chịu đi làm mà còn bạo hành tôi, lười lao động, lúc anh nổi giận nhìn rất sợ. Tôi phải sống lầm lũi, một mình lao động, ba mẹ cũng biết anh không chịu đi làm, vậy mà tôi quen anh 5 năm cũng không nhận ra điều đó (lúc ấy chúng tôi yêu xa).
Cưới rồi tôi hối hận lắm, muốn ly dị nhưng anh không đồng ý, giờ tôi phải làm gì đây? Nhiều lúc tôi buồn lắm, muốn đi đâu đó thật xa, quên đau lớn này. Tôi chỉ cần một người chồng yêu thương vợ con, lo cho gia đình, tương lai của hai đứa. Tôi không cần chồng phải làm nhiều tiền, chỉ đủ ăn là được rồi, vậy mà khuyên mãi anh chẳng chịu đi làm. Anh thuộc típ người ít nói, ngại giao tiếp. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.