![]() |
Một con lạc đà Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Striffler. |
Nhóm tổ chức gom tiền mua lạc đà về giết thịt là các nhân viên bảo dưỡng tại sân bay Ataturk Istanbul. Họ vừa hoàn tất chuyển giao lại 11 chiếc máy bay hiệu RJ100 cho nhà cung cấp tại Anh theo đúng kế hoạch. Turkish Airline quyết định loại những chiếc phi cơ này ra khỏi đội bay do hàng loạt các sự cố liên quan đến kỹ thuật.
Turkish Airlines thông báo họ cho mở một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ trên và tạm đình chỉ chức vụ đối với lãnh đạo đơn vị bảo dưỡng máy bay tại phi trường Ataturk. Giám đốc sân bay là Vedat Muftouglu cho biết, những người liên quan đã có lời xin lỗi về hành động của mình nhưng quyết định kỷ luận vẫn được thi hành.
"Mọi người không nên có hành động ăn mừng kiểu như vậy chỉ bởi lý do là hãng vừa tự thải loại một số chiếc máy bay", ông Muftouglu nhấn mạnh. Một quan chức của Turkish Airlines là Belgin Alisan thì cho rằng: "Họ đã đi quá xa, chúng tôi thực sự bị sốc vì vụ giết thịt giữa sân bay này".
Vụ hiến tế lạc đà gây tranh cãi nói trên được dư luận biết đến sau khi báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đăng bài và những bức ảnh về một con lạc đà có hai biếu phủ thảm màu được dẫn vào sân bay. Bên cạnh đó là những bức ảnh nó bị chặt ra thành từng khúc thịt còn vương đầy máu tươi.
Nhật báo hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ là Hurriyet cho biết, con lạc đà nặng chừng 700 kg và thịt của nó được chia đều cho các nhân viên đơn vị bảo dưỡng. Sự kiện xảy ra chỉ một tuần sau khi Turkish Airlines được kết nạp vào liên minh các hãng hàng không Star Alliance do Lufthansa lãnh đạo.
Đình Chính (theo AP, Reuters)