Hình như ai cũng có những quãng thời gian quá bận rộn cho điều gì đó mà vô tình không để ý tới những cái khác, hay có thì cũng chỉ là tặc lưỡi cho qua vì "ừ, cứ từ từ xong việc đã". Mình cũng vậy, nay đến khi nhìn lại thấy hình như cuộc sống của mình đang thiếu gì đó mà không thể giải thích được.
Bạn có hiểu cảm giác bất chợt sau một ngày làm việc, nhìn sang chị đồng nghiệp đang ý ới gọi chồng đón con, cô bạn cùng phòng nghe điện thoại có bạn tới đón về, các bạn trẻ lên lịch tụ tập ngày cuối tuần... rồi chợt nghĩ, vậy là ngoài cánh cửa phòng làm việc, ai cũng có thêm một cuộc sống khác. Còn mình, nếu cũng vậy, cũng có một người khác để quan tâm, cuộc sống hiện tại sẽ thế nào nhỉ.
Xin được giới thiệu một chút: mình U40, chưa kết hôn lần nào. Thật sự đọc chuyên mục này cũng nhiều, thấy bạn ở độ tuổi như mình lên đây khá ít nên hơi ngại. Mình cao 1,52 m, mặt mũi theo đúng độ tuổi, chắc cũng không tệ lắm, chỉ có thân hình hơi gầy một tí, là nhân viên văn phòng bình thường, thích làm việc có kế hoạch, thích tập thể thao.
Một trong những quan điểm về cuộc sống của mình là: Các mối quan hệ luôn có những vấn đề riêng của nó, nên nếu có khúc mắc xảy ra, đôi bên cùng bày tỏ, lắng nghe và giải quyết vì đôi khi chính mình cũng không hiểu bản thân nên thật khó khi bắt người khác phải đoán mình muốn gì. Mình nghĩ bản thân là người nắm được, buông được.
Thật ra đây không phải lần đầu mình viết bài lên chuyên mục, lần trước chắc cũng mấy năm rồi không có kết quả như mong đợi, rồi cũng quên đi. Nay một lần nữa nhìn qua nhìn lại, thấy cuộc sống tinh thần hình như nghèo nàn quá nên cũng muốn thử lại lần nữa, biết đâu tìm được tri âm đồng điệu.
Hy vọng gặp được bạn - người có cùng nỗi niềm. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cho thế gian bớt đi hai tâm hồn già cỗi, cô đơn nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc bài.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ