Sau khi ra trường, mình có làm việc tại Hà Nội. Mình thích cuộc sống tấp nập ở Hà Nội nhưng có lẽ do không quen với thời tiết, khí hậu nên đã về quê. Hiện tại mình làm việc cho tổ chức phi chính phủ. Có lẽ do đặc thù công việc nên ít tiếp xúc với nhiều người nên hiện tại chưa có người yêu.
Mình là con người của gia đình, tính cách hiền lành, dễ tính, hòa đồng. Tuy nhiên mình không biết lãng mạn và tâm lý. Mình có sở thích về âm nhạc, đọc sách (trinh thám, vũ trụ, đời sống,..), du lịch.
Khi yêu, mình thường yêu sâu sắc. Mình không đặt tiêu chuẩn gì cả. Với mình chỉ cần chân thành, chung thủy và biết quan tâm chăm sóc là đủ. Mình không ngại yêu xa.
Hy vọng bạn nữ nào cùng suy nghĩ với mình, hãy cho nhau cơ hội nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Tuần Giáo, Điện Biên
- Giới tính: Nam