Thật sự em khá là may mắn vì có được mấy đứa bạn lúc vui buồn gì cũng có nhau, cũng nhờ tụi nó mà bài viết của em lên đây, nếu có thêm anh nữa thì càng vui.
Tính em khá thân thiện, yêu thương mọi người, sống nội tâm, có chút bướng bỉnh và thỉnh thoảng cũng có chút nắng mưa thất thường. Em quan niệm là để đi cùng nhau lâu dài thì đầu tiên mình phải thật chân thành và tiếp đó là cùng nhau chia sẻ.
Nhỏ giờ, em sống khá là nội tâm, ít nói nhưng thỉnh thoảng có chủ đề nào bắt được sóng, em nói như kiểu diều gặp gió luôn. Em lắng nghe nhiều hơn và là đứa gần gũi nên bạn bè thường chia sẻ với em chuyện buồn vui của tụi nó. Em rất quý trọng điều này. Nếu anh cần một người bạn chia sẻ, em sẵn sàng lắng nghe nha anh.
Em thích nấu cơm nhà, tuy không được ngon cho lắm mà vì thích nên em cứ làm, phần nhiều cũng do thói quen từ nhỏ hay ăn cơm nhà. Em thật sự không được khéo léo cho lắm. Từ khi đi làm đến giờ em thấy mình cải thiện được chút rồi, nhưng vẫn cần thời gian để học hỏi thêm.
Rất vui và cảm ơn vì anh đã dành thời gian đọc hết tâm sự, kể lể của em. Cuộc sống đôi khi cũng thật mệt mỏi, hay là mình dựa vào nhau một chút anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thạch Thảo
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ