Chỉ còn gần một tháng nữa là tới Tết rồi. Ngồi ngẫm nghĩ xem bản thân đã làm được gì và không làm được gì. Cũng may mắn một năm qua đi khá bình yên và thuận lợi đối với em. Riêng có một việc, đó là hồi đầu năm lỡ hứa với ba là năm nay con gái sẽ dẫn người yêu về, nhưng thật ngại ghê vì giờ em vẫn ngồi đây để viết những dòng này. Hy vọng anh sớm xuất hiện, biết đâu Tết năm nay lại được nhìn hai người đàn ông em thương ngồi chơi cờ tướng với nhau, hoặc cùng em xem một trận đá bóng chẳng hạn.
Tình cờ em đọc được một đoạn, đại ý là "Nếu bạn muốn đi cùng ai đó bền vững, bạn phải học được cách đi một mình. Khi bạn chưa yêu, bạn phải đi một mình. Còn bạn yêu rồi, bạn càng phải học cách đi một mình vững vàng hơn, để nếu một trong hai người có lỡ ngã, vẫn có người đứng đỡ. Nếu một trong hai có lỡ đi chậm, vẫn còn người kia bình tĩnh đứng chờ. Điều tuyệt nhất là mỗi người tự mình đi được và nhập hai con đường vào làm một. Đường bên anh có trải hoa, đường bên em có trải nắng, rồi đường chúng ta mới rạng rỡ được".
Có lẽ chính vì đồng cảm với suy nghĩ này nên dù hơn 30 năm trôi qua, em chưa bao giờ phải vội vã đối với tình yêu và hôn nhân. Vì em tin duyên số và định mệnh sẽ đến vào một thời điểm thích hợp, không phải vì tuổi tác, không bị ảnh hưởng bởi sự thúc giục của số đông. Tình yêu và hôn nhân nếu được bắt nguồn từ hai tâm hồn đồng điệu, tin chắc rằng sẽ bền vững theo thời gian. Có những ngày trôi qua không mấy dễ dàng nhưng mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp khi cùng nhau vượt qua.
Vài dòng ngắn về em để anh hình dung nhé. Em 31 tuổi (1989), bốn mắt, tóc dài quá vai, thuộc cung Xử nữ, cao 1,61 m, nặng 49 kg, không còn trẻ trung như tuổi 19, đôi mươi nhưng cũng tương đối dễ nhìn. Hy vọng anh không quá chú trọng về ngoại hình vì nhan sắc rồi sẽ phai tàn theo thời gian. Em nghĩ tâm đẹp, hành động đẹp thì tướng mạo cũng đẹp thôi. Công việc của em làm văn phòng, giờ hành chính, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Tính cách được đánh giá hơi cầu toàn và khó tính, nhưng cũng vui vẻ, hài hước. Thời gian rảnh, em tự tạo những thú vui như nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh, trồng hoa..., hay học thêm những cái mới.
Về phía anh, vẫn biết mọi tiêu chuẩn sẽ thừa khi mình thực sự thích ai đó, nhưng em vẫn chưa biết anh là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, người thế nào cơ mà. Vậy nên em viết thử ra đây vài điều bản thân mong muốn từ anh nhé. Anh bằng tuổi hoặc hơn em trong khoảng 10 tuổi trở lại, không hút thuốc (em không thoải mái khi ngửi mùi thuốc), nhậu cũng được nhưng biết dừng đúng lúc vì em thấy không tốt cho sức khỏe. Em cũng biết uống rượu bia, nhưng cũng ít khi uống. Nếu anh muốn, em cũng có thể ngồi làm vài ly với anh đấy, tất nhiên là không để bản thân say. Sẽ tốt biết bao khi anh là một người tử tế, trưởng thành, hiếu thảo, tôn trọng người khác, tôn trọng và yêu thương chính mình.
Mong rằng những ngày tháng sau này, mỗi sớm mai thức dậy sẽ có ai đó để nghĩ về, cùng nhau cố gắng, cùng vui cùng buồn anh nhé.
"Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh"
Em đợi thư của anh nhé người thương.
Một mùa xuân nữa lại sắp về, chúc cho độc giả của VnExpress một năm mới mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Virgo
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ