Hôm nay trời Sài Gòn làm mình buồn quá, lang thang trên mạng và vô tình bắt gặp chuyên mục này. Mình chợt nghĩ, gặp nhau chính là duyên số, nhưng nếu có thể sao mình không thử cho nhau một cơ hội? Mình là nữ, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Trung nhưng đang làm việc tại TP HCM. Vẻ ngoài của mình đích thị là một "bánh bèo vô dụng", nhưng sự thật thì cũng không đến nỗi như mọi người vẫn nghĩ.
Mình khá độc lập và vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của mình, trong khả năng và giới hạn mà không làm phiền đến người khác. Trong chuyện tình cảm, mình là người chân thành, nghiêm túc và rõ ràng. Mình thích đọc sách, nghe nhạc, cắm hoa, yêu động vật (đặc biệt là chó) và là một fangirl yêu bóng đá. Mình cũng thích nấu ăn, mặc dù nấu không ngon lắm, nhưng vẫn có một vài món tủ có thể "gây nghiền". Nếu anh thích ăn cơm nhà và có thể cùng vào bếp để phụ vài thứ lặt vặt, mình cũng không ngại vào bếp để nấu những bữa cơm với thật nhiều gia vị yêu thương.
Mình không có hình mẫu lý tưởng cho người bạn trai tương lai, nhưng mình đặc biệt có thiện cảm với những chàng trai kỹ thuật (điều này có lẽ xuất phát từ tình cảm với anh trai mình). Mình xuất thân từ nhóm ngành xã hội nên khá miễn nhiễm với những lời đường mật hoa mĩ, mình chỉ mong anh chân thành, tử tế và thiện lương, vì mình tin "những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim".
Anh không cần biết hút thuốc (vì mình không chịu được mùi thuốc lá), không cần biết uống rượu bia giỏi (biết chút chút trong những dịp đặc biệt là được rồi, anh trai mình vẫn ưng có cậu em rể út để cùng nâng lên đặt xuống cho vui), có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình. Còn nữa, vì ở bên cạnh một người "bánh bèo" nên anh hãy biết sửa vài thứ lặt vặt về điện, nước... nhé!
Vì mình ở xa gia đình nên mong anh sẽ là người miền Trung hoặc miền Nam để tiện cho việc thăm viếng gia đình đôi bên vào mỗi dịp lễ tết. Xin lỗi nếu yêu cầu này của mình có làm ai đó không hài lòng, nhưng với mình, cha mẹ là quan trọng, không thể thay thế, mình muốn cả 2 đều được ở bên họ bất cứ khi nào có thể. Dù gì mình cũng là con gái, nhưng mình đã bước về trước một bước, anh có thể bước 99 bước còn lại không? Chuyện tương lai cũng rất khó đoán định, nhưng hãy thử cho nhau một cơ hội đi, nếu cả 2 cùng chân thành và tử tế, không chừng tụi mình hết FA thì sao?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mị
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ