Người gửi: Quang Tuấn
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Milosevic - con người vì Nam Tư!
Thứ nhất, tôi sẽ không tranh cãi với anh về ông Bush hay bất kỳ một tổng thống Mỹ nào. Nhưng tôi thấy anh không phải là người hiểu biết lắm khi nói rằng "chúng ta không thể kết tội ông vì chỉ có một số phần tử khủng bố ở Iraq chống lại ông", thật nực cười và ngờ nghệch. Hơn nữa, quá trình bầu cử ở Mỹ cũng lắm lộ trình "phức tạp", dễ dàng cho các "cáo già" chính trị lừa phỉnh cử tri.
Thứ hai, người Albani đã làm gì trên mảnh đất Nam Tư vậy?
Thứ ba, (tôi vẫn chưa hết buồn cười) anh cho rằng - với ông Bush - "chúng ta không thể kết tội ông vì chỉ có một số phần tử khủng bố ở Iraq chống lại ông", nghĩa là theo anh, ông ta (Bush) có quyền đến Iraq và trả đũa, ngược lại ông Milosevic phải trả giá vì đã không cho người Albani ngược đãi nhân dân mình trên đất nước mình.
Và tôi tự hỏi: Bây giờ bao nhiêu người dân Mỹ, Anh ủng hộ tổng thống của mình nhỉ?
Và liệu ông Bush (hay các đời tổng thống trong các cuộc chiến tranh trong lịch sử xâm lược Mỹ) có bị ra Tòa án Quốc tế không khi họ thất cử không nhỉ (khi mà Mỹ khăng khăng không chấp thuận luật dẫn độ công dân Mỹ ra bất kỳ toà án nào về tội phạm chiến tranh)?
Nếu ai đó vẫn một mực ông Milosevic là tội phạm chiến tranh. Ừ vâng, nhưng phải công bằng chứ. Và tội phạm số MỘT đáng bị đưa ra tòa là các đồng đảng Đức Quốc Xã! Rất tốt! Tôi hoan nghênh, cuối cùng công lý sẽ được thực thi. Hoan hô nước Mỹ, thiên đường trên trần gian, họ đang làm hết sức để kẻ gây ra các vụ "thảm sát người Hồi giáo" Milosevic phải ra tòa... Thương thay ông Milosevic không là một kỹ sư về tên lửa, một bác học về vũ trụ may ra ông đã sống sung sướng thêm một vài chục năm nữa - xin nhấn mạnh "vài chục năm nữa", không phải là đến già đâu nhé. Còn nước Mỹ với tấm lòng cao cả của mình đã giúp các nhà khoa học Đức Quốc Xã - thay vì trả giá cho tội ác - tiếp tục các công trình trước đây của mình, cho một ông chủ mới, nước Mỹ. Và cũng phải cảm ơn nước Mỹ thật, nếu không có hành động "nghĩa hiệp" này thì làm sao nước Mỹ sánh ngang với Liên Xô trong khoa học vũ trụ, nếu không có họ (Mỹ) thì biết đâu đấy Phát xít Đức đã là kẻ cắm cờ trên Mặt Trăng?
Ôi, nhưng vài chục năm đời người ngắn quá, khi quả chanh đã khô thì nên vứt vào sọt rác, và mọi người không khó khi biết kết cục của cựu giám đốc NASA.