![]() |
Tevez không còn muốn thi đấu cho Corinthians. Ảnh: Getty Images. |
Hiện tại, cơ hội đều bỏ ngỏ cho cả Milan lẫn MU bởi Tevez đã tuyên bố anh rất muốn khoác áo một CLB lớn ở châu Âu ngay từ bây giờ, dù vẫn còn hợp đồng với Corinthians tới năm 2007. Tuyển thủ Argentina này là thành viên chủ chốt đưa đại gia bang Sao Paulo đăng quang ở giải vô địch Brazil năm ngoái với 19 lần sút tung lưới đối phương cùng hàng loạt đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.
Nhưng sự rạn nứt trong mối quan hệ với tân HLV Emerson Leao khiến Apache không còn muốn thi đấu cho Corinthians nữa. Việc chiến lược gia 57 tuổi này tước băng đội trưởng của Tevez khiến anh nổi đóa và bỏ tập từ ba ngày nay. Cựu tiền đạo Boca Junior rất tức giận cho biết: "Tôi không muốn thi đấu cho Corinthians chừng nào Leao còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể chịu đựng được cung cách làm việc của ông ta. Hiện giờ, tôi chưa thể nói trước mình còn khoác áo Corinthians trong bao lâu nữa. Nếu có đề nghị hợp lý, tôi sẽ ra đi".
Trên thực tế, sếp chuyển nhượng của Milan, Ariedo Braida đã để ý đến Tevez từ giữa mùa hè vừa qua nhưng do CLB phải xuống thi đấu ở vòng loại thứ 3 Champions League khiến họ ngần ngừ trong các cuộc đàm phán. Giờ đây, khi đội nhà đã chắc suất ở vòng bảng Champions League, Braida cùng bộ sậu của ông sẽ sốt sắng vào cuộc.
Hơn nữa, nếu không nhanh chân, rất có thể họ sẽ để xổng mục tiêu của mình bởi nhiều nguồn tin từ Anh cho thấy MU cũng sẵn sàng vào cuộc. Sau sự ra đi của Nistelrooy, HLV Ferguson chỉ còn trong tay 3 tiền đạo nhưng chỉ mình Rooney tạo được sự tin tưởng. 2 người còn lại, Saha chưa chứng tỏ được nhiều, còn Solskjaer thì quá già và đã lâu không thi đấu. Nhiều khả năng MU sẽ chồng đủ 25 triệu euro mà phía Corinthians yêu cầu để đổi lấy sự phục vụ của Tevez.
Q.M. tổng hợp