Ngoài Nesta và Maldini, chẳng ai trong số các trung vệ còn lại của Milan hiện nay tạo được niềm tin nơi HLV Ancelotti. Giờ đây, khi những ca chấn thương đầu gối và dấu ấn tuổi tác ngày một đè nặng lên tượng đài mang áo số 3, yêu cầu phải mua thêm một trung vệ đẳng cấp để thay thế anh đang trở nên hết sức cấp bách hơn bao giờ hết đối với đội bóng áo sọc đỏ đen. Và cái tên được họ nhắm đến đầu tiên cho vị trí này là John Terry, trung vệ số một Chelsea và đội Anh hiện tại.
Milan dạm mua Terry vì tin anh có thể lấp chỗ trống mà Maldini sắp để lại. Ảnh: AK. |
Theo tờ Sun số ra hôm nay, Milan đã cử một phái đoàn sang London, trực tiếp đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng hậu vệ được định giá khoảng 25 triệu bảng với BLĐ đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng. Tờ báo này cũng cho hay, ngoài khoản phí chuyển nhượng, đội chủ sân San Siro còn tuyên bố sẽ cho Terry hưởng khoản lương tuần 120.000 bảng - cao hơn mức 70.000 mà Chelsea đang trả, nếu anh chịu khoác lên mình màu áo truyền thống của Milan trong 5 năm tới.
Chelsea luôn khẳng định Terry không phải là cầu thủ để bán, nhưng Milan vẫn tin cơ hội để họ thực hiện thành công vụ tuyển mộ này là không nhỏ. Một quan chức cấp cao trong phái đoàn Milan tiếp xúc với Chelsea cho hay: "Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng về trường hợp của Terry cũng như tình hình của anh ấy ở Chelsea hiện nay, và tin rằng anh ấy hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ của Milan".
Không phải ngẫu nhiên mà CLB Italy lại tự tin như vậy. Việc Chelsea bị loại khỏi Champions League và nhiều khả năng sẽ không bảo vệ được ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa này, cũng như bất đồng ngày một lớn về vấn đề tiền lương đang khiến Terry cảm thấy bức xúc. Tương tự đồng đội Lampard cách đây ít lâu, trung vệ có lối chơi cực kỳ toàn diện này cho rằng với đóng góp to lớn cho CLB, anh xứng đáng với mức lương tuần 121.000 bảng, tương tự hai siêu sao mới đến là Sheva và Ballack.
Ngoài yếu tố thể thao, tiền bạc cũng là một nguyên nhân có thể khiến Terry (phải) chia tay Chelsea. |
Trong lần gặp nhau gần nhất, hồi đầu tháng 4 vừa qua, BLĐ Chelsea đã cố gắng giải tỏa nỗi bức xúc về tiền bạc khi đề nghị Terry gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với mức lương tuần 110.000 bảng. Tuy nhiên, nỗ lực này cũng chẳng mang lại kết quả gì bởi anh đã lạnh lùng từ chối và khăng khăng phải được nhận 121.000 bảng mỗi tuần. Đáp lại, Giám đốc Peter Kenyon nhận xét rằng yêu cầu của Terry là "rất không hợp lý" và dứt khoát từ chối đáp ứng.
Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực trong 2 năm nữa, và nếu Chelsea từ chối bán Terry trong mùa hè 2007, anh vẫn có thể viện dẫn Điều 17 trong luật chuyển nhượng của FIFA để tự do tìm CLB mới từ cuối mùa giải 2007-2008, dưới hình thức tự chuộc mình. Và khi đó, thay vì nhận được 25 triệu bảng - như giá trị thực của trung vệ này trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, "The Blues" sẽ chỉ nhận được 10 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng.
Q.M.