Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho thất bại của đoàn hùng binh dưới trướng HLV Ancelotti. Nào là cái dớp chơi tồi trên sân nhà ở các giải đấu quốc nội, nào là chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau hành trình dài trở về từ Tokyo, nơi họ bước "lên đỉnh thế giới" với thắng lợi 4-2 trước Boca Juniors... Nhưng chung quy lại, lý do chủ yếu khiến Milan bị Catania đánh bại hôm qua nằm ở chính họ.
![]() |
Trước "chú lùn" Catania, Milan chỉ còn là cái bóng của chính họ so với khi đăng quang ở Tokyo cách đây chưa lâu. Ảnh: AP. |
Chỉ có ít ngày để chuẩn bị cho trận derby với đại kình định Inter - trận cầu có ý nghĩa quyết định đến tương lai của Milan ở Serie A mùa này, nên HLV Ancelotti không dám mạo hiểm tung những quân bài chủ chốt vào sân. Thay vào đó, ông chỉ dùng các cầu thủ đã luống tuổi công thêm vài gương mặt lạ hoắc như Aubameyang hay Paloschi... Với đội hình xộc xệch ấy cùng thái độ thi đấu có phần hời hợt, Milan đã phải trả giá đắt.
Lượt đi vòng 16 đội Cup Italy |
Empoli 2-1 Juventus Cagliari 1-0 Sampdoria Udinese 0-0 Palermo Ascoli 1-1 Fiorentina Thứ năm, 20/12 Reggina 1-4 Inter Torino 3-1 Roma Lazio 2-1 Napoli Thứ sáu, 20/12 Milan - Catania 1-2 (Paloschi 58' - Spinesi 19', Mascara 25') |
* Lượt về ngày 16/01/2008 |
Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội ngon, đội chủ sân San Siro bị dội một gáo nước lạnh ở phút 19. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ do Digao (anh trai của Kaka) chỉ huy, Mascara đã tung đường chuyền dài thuận lợi cho Spinesi dứt điểm đẹp mắt, hạ Kalac, đưa Catania vượt lên dẫn trước. 6 phút sau, lại từ pha khống chế bóng vụng về của Digao, Mascara không để lỡ thời cơ, nhân đôi cách biệt.
Nhận hai "cái tát thẳng vào mặt" này, nhưng các rossoneri vẫn chưa tỉnh cơn mê. Sự chệch choạc của họ tiếp tục đẩy cầu môn đội nhà vào thế báo động trước giờ nghỉ giải lao. Tỷ số thậm chí có thể được nâng lên thành 3-0 rồi 4-0 cho Catania nếu bóng không tìm đến khung gỗ trong tình huống Mascara sút xa ở phút 27 và Kalac không xuất thần đẩy được cú dứt điểm trời giáng của Izco.
Phải sang hiệp hai, Milan mới chơi khởi sắc hơn đôi chút nhờ sự hiện diện của một cầu thủ trẻ có tên là Umunegubu. Phút 58, họ có bàn gỡ 1-2 từ tình huống Simic chuyền dài cho tiền đạo trẻ Paloschi bứt tốc và hạ thủ thành Bizarri. Sau pha ăn bàn này, Milan còn tạo ra một số cơ hội nữa, nhưng sự kém cỏi của các chân sút khiến họ không tìm được bàn gỡ thứ hai. Tình hình cũng không được cải thiện ngay cả khi đội khách chơi thiếu người trong 15 phút cuối.
Đội hình thi đấu:
Milan: Kalac - Cafu, Digao, Simic, Favalli - Emerson, Brocchi, Serginho - Gourcuff (Darmian, 87') - Aubameyang (Umunegubu, 45'), Paloschi.
Catania: Bizarri - Sardo, Sottil, Stovini, Vargas - Izco, Edusei (Colucci, 63'), Baiocco (Martinez, 52'), Biagianti, Mascara (Sabato, 73'), Spinesi
Minh Kha