Kaka là chủ đề khiến báo giới Anh và Italy tốn không ít giấy mực trong hè vừa qua, khi anh được Chelsea đưa vào tầm ngắm nhằm phục vụ tham vọng của ông chủ Abramovich biến CLB này thành đội bóng chơi tấn công hấp dẫn nhất thế giới. Hồi đầu tháng 7, các báo Anh đồn rằng Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng, chi 100 triệu euro để tậu Cầu thủ hay nhất thế giới 2007.
Không xác nhận tin trên, nhưng dường như việc Chelsea sẵn sàng phá két vì Kaka là có thực. Sau đó ít ngày, phó chủ tịch Milan, Galliani tiết lộ rằng ông vừa từ chối một lời đề nghị "hàng khủng" của CLB thành London dành cho ngôi sao người Brazil. Không dừng lại ở đó, báo giới Italy tiếp tục đưa ra con số khủng khiếp lên tới 150 triệu euro, mà họ cho là Chelsea đang chuẩn bị cho kế hoạch đưa Kaka về sân Stamford Bridge.
Kaka hứa hẹn sẽ là mục tiêu tranh chấp giữa Chelsea và Man City. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, từ đầu tuần qua, các tin đồn như thế đã không còn xuất hiện, sau một sự kiện lớn ở Anh - Man City được chuyển giao cho tập đoàn đầu tư tài chính Abu Dhabi United Group (ADUG). Sau khi nẫng tay trên Robinho - mục tiêu mà Chelsea đeo đuổi suốt mùa hè, với giá 42 triệu euro, ADUG tiếp tục nhòm ngó một loạt siêu sao nữa, trong đó có Kaka và muốn lôi kéo anh này về Man City bằng mọi giá.
Trước động thái ấy, Galliani vẫn tỏ ra rất bình thản. Vị phó Chủ tịch Milan thậm chí còn đem việc ADUG đặt mục tiêu thâu tóm những ngôi sao sáng giá nhất thế giới về cho Man City để đùa với báo giới Italy. "Tôi đang háo hức chờ xem Man City cùng Chelsea chạy đua giành Kaka và rất tò mò muốn biết đội nào sẽ chiến thắng. Kaka có giá không dưới 110 triệu euro".
Theo truyền thông Italy, chưa rõ liệu Milan có thật sự muốn giữ chân Kaka hay không, nhưng lời phát biểu nửa đùa nửa thật của Galliani sẽ tạo nên một cuộc đua khốc liệt giữa hai đại gia Anh.
Phương Minh tổng hợp