![]() |
Ở đất nước hình chiếc ủng, người ta đã chuẩn bị sẵn áo sọc đỏ đen cho cựu cầu thủ hay nhất thế giới. |
Ngoài nhật báo trên, tin tức về Ronaldinho cũng tràn ngập trên các ấn bản truyền thống khác của Italy.
Đáng kể nhất là Gazzetta dello Sports. Tờ thể thao bán chạy nhất xứ sở mỳ ống này cho biết hồi đầu tuần, anh ruột và cũng là người đại diện của Ronaldinho, Roberto Assis, đã có cuộc gặp gỡ với một nhóm quan chức của Milan.
Đương nhiên là Barca chẳng thể nào ngăn cản được vụ tiếp xúc này. Bởi, Roberto Assis, cũng chính là người đại diện của Ricardo Oliveira - một tiền đạo Brazil khác đang thi đấu cho đội bóng áo sọc đỏ đen.
Roberto Assis thừa nhận: "Barca xứng đáng nhận được tôn trọng cao nhất. Và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp. Song em trai tôi thì không thể tránh được việc bị Milan chèo kéo. Có một gia đình Brazil luôn sẵn sàng chào đón chúng tôi tại đây".
Ngoài Oliveira, "băng đảng" samba đang phục vụ cho Milan còn có Kaka, Ronaldo, Cafu, Dida và Serginho.
Với số tiền định chi là 75 triệu bảng, tỷ phú Berlusconi tự tin Barca sẽ mau chóng bị "khuất phục", một khi ông thuyết phục được ngôi sao 26 tuổi chịu chia tay Nou Camp. Tờ Cavaliere dẫn lời của ông chủ Milan với thái độ cực kỳ lạc quan: "Tôi không hiểu Barcelona có bao nhiêu tiền để giữ Ronaldinho suốt đời".
Trong khi đó, một nhân vật cao cấp khác của Milan, phó chủ tịch Galliani, vẫn tỏ thái độ ỡm ờ: "Ronaldinho còn 3 năm hợp đồng với Barca và Milan sẽ không phá vỡ nó. Tôi không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho người bạn Laporta (chủ tịch Barca) cả. Milan sẽ chỉ mua nếu Ronaldinho đồng ý ra đi".
Thiên Thanh