Nếu cú đánh đầu của Adebayor ở những giây cuối trận lượt đi tại Emirates đi vào lưới thay vì tìm đến xà ngang, cục diện trận lượt về hôm nay sẽ đơn giản và có lẽ cũng nhàm chán hơn hơn rất nhiều. Milan buộc phải từ bỏ lối chơi chặt chẽ như mọi khi để mạo hiểm đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Còn Arsenal, với một bàn làm vốn, sẽ thong thả vào trận và giăng bẫy phòng ngự phản công.
Arsenal sẽ gặp chút bất lợi khi để Milan cầm chân ở lượt đi. Ảnh: DM. |
Nhưng tỷ số 0-0 cách đây hai tuần sẽ đẩy cả chủ lẫn khách vào thế phải chơi tấn công ngay từ đầu khi tái đấu tại San Siro hôm nay. Muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi báu, Milan cần giữ sạch lưới nhà và ghi ít nhất một bàn vào lưới đối phương. Ngược lại, để có thể ghi danh vào vòng tứ kết, Arsenal cũng phải mạo hiểm đôi chút để tối thiểu giành kết quả hòa 1-1, chứ không thể "tử thủ" rồi ngồi chờ số phận mình được định đoạt trong "loạt đấu súng" đầy may rủi.
Lượt về Vòng 1/8 |
2h45, Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca - Celtic MU - Lyon Seville - Fenerbahce Milan - Arsenal ................................... 2h45, Thứ năm, 6/3 Porto - Schalke Real Madrid - Roma Chelsea - Olympiakos .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool |
Tỷ lệ cược châu Á Milan chấp 1/4. Barca chấp 1 1/2. MU chấp 1 1/4. Chelsea chấp 1 1/2. Real chấp 1. |
>Kết quả lượt đi |
Thực tế cuộc đọ sức ở lượt đi cho thấy Milan sẽ không quá khó để thực hiện mục tiêu giữ trắng lưới. Khi ấy, bằng lối chơi phòng ngự khu vực đầy kinh nghiệm, các học trò của HLV Ancelotti đã đứng vững bất chấp sức ép đến nghẹt thở mà Arsenal tạo ra suốt 90 phút thi đấu. Hôm nay, với sự trở lại của Nesta, Maldini được dưỡng sức một cách hợp lý trong ít trận gần đây, còn Kalac thì ngày một vững vàng trong khung gỗ, các nhà ĐKVĐ hoàn toàn có thể làm được điều tương tự tại San Siro.
Nhưng để có thể sút tung lưới Arsenal ít nhất một lần thì lại là chuyện khác. Năng lực ghi bàn của các tiền đạo đang là vấn đề làm HLV Ancelotti đau đầu thời gian qua. Pato, Gilardino và Inzaghi - 3 niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Milan hiện nay - chỉ lập công 2 lần trong 5 trận gần nhất. Nỗi lo của các nhà ĐKVĐ càng được nhân lên khi Seedorf, cầu thủ hay ghi bàn bằng những cú sút xa đồng thời là "nguồn tiếp đạn" dồi dào, không thể ra sân hôm nay vì bị căng cơ.
Sức ép trên vai Milan sẽ nhẹ đi phần nào nhờ sự trở lại của Kaka. Ảnh: AK. |
Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Kaka - trụ cột tái phát chấn thương đầu gối ở trận lượt đi - là tín hiệu rất khả quan cho các rossoneri. Với tầm ảnh hưởng, khả năng kiến tạo và làm bàn đáng sợ, tiền vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công đang khô cằn của Milan. Cụ thể, hôm nay, anh sẽ đá vào sân ngay từ đầu để đá hộ công, hỗ trợ cặp tiền đạo Pato - Inzaghi trong sơ đồ 4-3-1-2.
Cùng với việc Kaka tái xuất kịp thời, HLV Ancelotti cũng đặt niềm tin ở kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của đội ngũ từng cùng ông vượt qua biết bao khó khăn để 2 lần vô địch châu Âu trong 5 năm qua. "Tồn tại ở Champions League đã trở thành một phần bản năng của Milan. Chúng tôi có thể không đạt thành tích như ý ở các giải quốc nội, nhưng luôn biết làm thế nào tạo ra sự khác biệt khi góp mặt tại giải đấu đỉnh cao của châu lục", ông nói thêm.
Bên phía đội khách, HLV Wenger cũng có những nỗi ưu tư riêng cả về lực lượng và tâm lý. Hàng công của Arsenal đang mỏng đi trông thấy khi Eduardo vẫn mịt mờ ngày trở lại, tuyến giữa chơi kém sáng tạo vì vắng Rosicky, còn hàng thủ lại gặp liên tiếp gặp trục trặc vì Toure chưa thể thi đấu. Chưa hết, việc để MU rút ngắn khoảng cách từ 5 điểm xuống còn 1 điểm hiện tại cũng tạo ra sức ép khủng khiếp lên các "Pháo thủ". Trong bối cảnh ấy, chuyến làm khách tại San Siro - nơi Milan chưa khi hề nếm mùi chiến bại dưới tay các đội bóng Anh - là thử thách thực sự lớn cho thày trò Wenger.
Wenger kỳ vọng sức trẻ sẽ giúp Arsenal "đá bay" Milan. Ảnh: AK. |
Nếu Milan đặt tất cả sự kỳ vọng vào sự tái xuất của Kaka và bản lĩnh của đội bóng , thì Arsenal lại trông vào khát khao khẳng định mình trên đấu trường châu lục và sức trẻ của các học trò. "Để được xem là một đội bóng lớn, một CLB cần phải có vài ba chức vô địch châu Âu. Arsenal là một đội bóng trẻ, nhưng cũng muốn đạt được vị thế như vậy và sẽ nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, trước mắt, chỉ cần vượt qua Milan hôm nay, Arsenal vẫn có thể được xem là một đội bóng lớn và làm tất cả phải tôn trọng", Wenger nhận định
Đội hình xuất phát dự kiến:
Milan (4-3-1-2): Kalac - Oddo, Nesta, Maldini, Kaladze; Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Kaka - Pato, Inzaghi.
Arsenal (4-5-1): Almunia - Sagna, Senderos, Gallas, Clichy; Eboue, Fabregas, Hleb, Flamini, Diaby - Adebayor.
Phương Minh