From: NGUYEN HOANG LAN
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 02, 2006 11:28 AM
Subject: Gui Mien
Mình không khuyên Miên nên tha thứ hay không tha thứ, chỉ muốn kể cho Miên nghe chuyện của mình mà thôi.
Ngày mình còn đang học đại học, mình ở cùng với vợ chồng chị ruột của mình. Anh rể mình là người gốc nông thôn, vụng về, chân thành. Nhà của anh chị ngày ấy chật lắm, có mỗi một phòng cho cả 3 người, buổi tối thì kéo riđô để ngủ. Lúc ấy mình cũng còn ngớ ngẩn lắm, chẳng có được nhiều ý thức về chuyện giữ gìn trong hoàn cảnh tế nhị như thế, bây giờ nghĩ lại, chắc cũng có nhiều lúc mình vô ý lắm.
Mình lúc đó thì mới ngoài 20, không biết giữ gìn lắm trong sinh hoạt. Anh chị mình lúc đó không được hòa thuận. Và rồi có lần chị mình đi vắng, đang đêm mình tỉnh dậy và thấy anh rể mình đang ngồi bên cạnh giường mình, rõ ràng là đang không biết có nên gọi mình không. Thấy mình tự nhiên tỉnh dậy, anh ấy cuống quýt vội vàng bỏ đi. Dù có trẻ con đến mấy, mình cũng hiểu như thế nghĩa là thế nào. Từ sau hôm đó, cả mình và anh ấy, không ai nhắc lại chuyện đó cả và cũng không có gì xảy ra nữa. Tuy nhiên, mình cũng không còn tự nhiên được như trước nữa.
Mình đã giữ kín chuyện đó, không kể với ai. Nhiều tháng sau, khi gia đình chị đã êm ả hơn, mình có kể lại cho chị gái mình nghe. Chị mình nói chị cũng sẽ không hỏi gì anh về chuyện đó, nhưng chị sẽ cẩn thận hơn. Mình biết chị rất buồn khi nghe mình kể, nhưng có lẽ cách giải quyết của chị là đúng. Cho đến bây giờ, anh rể mình rất quý mình. Khi gia đình anh chị có chuyện sóng gió, mình cũng là người anh tâm sự và nhờ đứng ra làm cầu nối cho hai người.
Chuyện của mình không giống như chuyện của Miên, mức độ của nó nhẹ hơn những gì đã xảy ra trong gia đình bạn. Tuy nhiên, mình chỉ nghĩ Miên nên tìm hiểu kỹ:
- Sự “gạ gẫm” mà cô cháu bạn nêu ra thực tế là hành động như thế nào? Cùng một cử chỉ, nếu nhìn nó với cặp mắt thông cảm và từng trải hơn thì có thể sự việc sẽ khác.
- Bạn có vắng nhà nhiều quá không, chuyện gần gũi của hai người thế nào? Hai vợ chồng bạn đều còn trẻ, nếu bạn cứ đi vắng suốt, trong khi đó ngay trong nhà lại có một cô gái trẻ, hấp dẫn. Có lẽ hoàn cảnh đó là khó khăn cho chồng bạn đấy.
- Nếu bạn không thể vượt qua được chuyện này vì thất vọng với nhân cách của chồng bạn, cần chia tay, mình hoàn toàn hiểu suy nghĩ của bạn. Nhưng nhớ là nguyên nhân của việc chia tay này phải là do con người của chồng bạn không đáng làm cho bạn tin, chứ không phải là vì sự lòng ái của bạn bị tổn thương nhé. Nếu bạn vẫn thấy chồng bạn thực sự không tệ, nhưng bạn không thể chịu được vì tự ái thì có lẽ sau này bạn sẽ thấy buồn và tiếc.
Miên còn trẻ, lại đẹp và thông minh tháo vát, mình tin dù thế nào bạn cũng sẽ vượt qua chuyện này thôi. Nhưng nhớ tỉnh táo nhé.