Sau 29 tháng nằm viện, 24 lần phẫu thuật, người lính đặc công Đinh Văn Dương mất hai chân, hai tay nhưng đã trở lại với cuộc sống thường nhật.
Thượng úy duy nhất sống sót sau vụ máy bay rơi trải qua hai lần tập đứng, tập đi, tập cầm đồ vật..., lần sau khó hơn trước 10 lần.
11h trưa, khi linh cữu các chiến sĩ tử nạn rời khỏi Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, trời Hà Nội bất chợt tuôn mưa như trút nước.
Sáng 9/7, khu vườn nơi chiếc máy bay Mi 171 rơi và phát nổ có hàng chục bát hương lập vội nghi ngút khói. Chốc chốc, những tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên.
Những thước phim được truyền hình Quốc phòng ghi lại cách đây một năm về Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm - một trong 18 người hy sinh vì máy bay Mi 171 rơi ngày 7/7 tại Thạch Thất, Hòa Lạc, Hà Nội.