Cuộc tìm kiếm hôm 8/10 được thực hiện trong khoảng sân của Topo Chico, tại thành phố Monterrey, bang Neuvo Leon, nhằm tìm ra những ngôi mộ bí mật tại một trong những nhà tù bạo lực nhất Mexico. Người thân cho hay rất nhiều tù nhân đã biến mất tại nhà tù này.
Các nhà chức trách đã cam kết tiếp tục "cho tới khi hoàn thành quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng trong toàn bộ khu vực". "Phần khó nhất là nó ở dưới lòng đất, nhưng thật không may, chúng tôi vẫn phải thực hiện", Al Fasci, người đứng đầu cơ quan an ninh bang Nuevo Leon, cho biết hôm nay.
Fasci nói không có dấu hiệu của những ngôi mộ bí mật trong nhà tù, song cảnh sát vẫn sử dụng hàng chục con chó nghiệp vụ, chủ yếu là chó chăn cừu Bỉ, để đánh hơi.
"Thông tin về những ngôi mộ bí mật chỉ là chuyện hư cấu, nhưng chúng tôi vẫn phải xác nhận hoặc phủ nhận chúng", Fasci cho biết thêm.
Các sĩ quan sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các ngôi mộ bí mật trong nhà tù Topo Chico, bang Nuevo Leon, Mexico, hôm 8/10. Ảnh: Reuters. |
Nhà tù Topo Chico đã đóng cửa tuần trước sau 76 năm chứng kiến các cuộc bạo loạn, hỏa hoạn và thanh trừng nội bộ đẫm máu. Một bác sĩ bị giam giữ nhiều thập kỷ trước tại đây đã truyền cảm hứng cho một trong những nhân vật chính trong bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu" năm 1991.
Topo Chico được biết đến nhiều nhất với vụ thảm sát năm 2016 khiến 49 người chết và hàng chục người bị thương khi hai băng đảng Cartel del Golfo và Los Zetas giành nhau quyền kiểm soát. Chính phủ Mexico cho biết họ dự định chuyển đổi nhà tù thành công viên và bảo tàng trưng bày để cảnh báo thanh thiếu niên không vướng vào vòng lao lý.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)