![]() |
Phong độ chói sáng của Messi và Crespo (giữa) là yếu tố chủ đạo giúp Argentina đại thắng trận ra quân. Ảnh: Reuters. |
Thoạt nhìn qua, tỷ số 4-1 dễ tạo cảm giác Argentina đã chơi 90 phút tuyệt vời để chiến thắng một cách dễ dàng và thuyết phục, trong ngày đầu ra quân ở Copa America năm nay. Thế nhưng, diễn biến trên sân Pachenco Romero lại không hoàn toàn như vậy. Phút thứ 9, khi Abbondanzieri cúi đầu vào lưới nhặt bóng sau quả 11 mét thành công của Eddie Johnson, không ít CĐV Argentina, có cả huyền thoại Diego Maradona trên khán đài, có lẽ đã rùng mình nghĩ đến một cú "ngã ngựa" trước các vị khách mời Mỹ, tương tự cách Brazil thua trận trước Mexico hôm qua.
Copa America 2007 |
Ngày 29/6 Bảng C Colombia - Paraguay 0-5 (Santa Cruz 30', 46', 81', Cabanas 85', 88') Argentina - Mỹ 4-1 (Crespo 11', 64', Aimar 78', Tevez 85' - Eddie Johnson 9' pen) Ngày 1/7 Bảng A Bolivia - Uruguay 3h00 Venezuela - Peru 5h15 |
*Lịch đấu và truyền hình |
Bất chấp việc Crespo đã lập lại thế quân bình sau đó 2 phút, dàn sao đến từ xứ sở tango vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi chủ động áp sát của các cầu thủ trẻ đối phương. Thái độ chủ quan ở từng cá nhân cộng thêm cách sắp xếp nhân sự không thật sự hợp lý của HLV Basile - dùng cùng lúc hai tiền vệ có thiên hướng làm "ông chủ" khu trung tuyến là Veron và Riquelme, đồng thời đẩy chuyên gia đánh chặn Cambiasso ra biên trái - khiến Argentina, dù áp đảo, không thể phát huy sức mạnh trong thời gian còn lại của hiệp một và nửa đầu hiệp hai.
Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn ấy, sự lóe sáng của cặp Crespo - Messi đã giúp Argentina tạo ra sự khác biệt. Phút 64, hai siêu sao này phối hợp nhịp nhàng trước vòng cấm để tiền đạo số 9 dứt điểm chéo góc, giúp Argentina dẫn 2-1 và giải tỏa sức ép cho "vũ đoàn tango". 14 phút sau, lại là thần đồng đang khoác áo Barca lật bóng như đặt, để cầu thủ vào thay người Aimar nâng tỷ số lên 3-1, bằng pha đánh đầu rất quyết đoán. Bàn thắng thứ ba này, một mặt trút bỏ gánh nặng áp lực đè nặng lên các học trò của HLV Basile trước đó, mặt khác đánh sụp ý chí phản kháng bên phía tuyển Mỹ. Việc Tevez ấn định thắng lợi 4-1 về cuối trận chỉ là hệ quả tất yếu khi đối phương suy sụp.
![]() |
Maradona cũng phải trải qua những giây phút hồi hộp và lo âu trước khi nở nụ cười mãn nguyện với thắng lợi của các đàn em. Ảnh: AP. |
Quay trở lại với những diễn biến chính, ra quân bằng sơ đồ 4-2-3-1 với Veron - Mascherrano án ngữ phía trước hàng thủ và bộ tam Cambiasso - Riquelme - Messi yểm trợ trung phong cắm Crespo, Argentina nhanh chóng giành thế áp đảo trước đội bóng khách mời của giải đấu tại Venezuela. Vẫn có những pha đánh trung lộ tương đối nhuần nhuyễn, nhưng nhìn chung tấn công biên mới là vũ khí chủ đạo của đại gia Nam Mỹ. Khởi đầu từ những đường chuyền tinh tế của nhạc trưởng Riquelme ở trung lộ, Messi ở cánh phải, Cambiasso và Heinze ở hướng đối diện, liên tục có những pha xuống bóng nguy hiểm, khiến hàng thủ Mỹ phải chống đỡ hết sức vất vả.
Nhưng do dâng cao đội hình, mải mê tìm bàn thắng, Argentina bất ngờ lĩnh đòn "hồi mã thương" khi một cầu thủ Mỹ tung đường chuyền dài cho Eddie Johnson bứt phá vào vòng cấm, buộc Milito phải phạm lỗi. Đích thân tiền đạo 23 tuổi này đã thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, thế quân bình được tái lập khi Crespo nhanh chân đá bồi sau pha dứt điểm bất thành đầu tiên của đồng đội Heinze.
Tưởng chừng bàn thắng này sẽ là động lực giúp Argentina tăng tốc trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, lối chơi thêu hoa dệt gấm mà Riquelme và đồng đội trình diễn lại không phát huy tác dụng trước tuyển Mỹ chơi phòng ngự kỷ luật và bịt chặt hai biên. Tình hình vẫn không biến chuyển tích cực với Argentina ở đầu hiệp hai, dù HLV Basile đã đưa Aimar vào thay Cambiasso.
![]() |
Kinh nghiệm và đẳng cấp hạn chế khiến Mỹ (áo xanh) không thể làm nên bất ngờ trước Argentina. Ảnh: Reuters. |
Nếu không có hai bàn thắng xuất phát từ những khoảnh khắc xuất sắc của cá nhân Messi ở các phút 64 và 78, rất có thể Argentina đã phải cay đắng chấp nhận một kết quả hòa trong trận ra quân tại Copa America năm nay. Bên phía tuyển Mỹ, bị đối phương lật ngược tình thế, các cầu thủ trẻ của HLV Bradley nhanh chóng suy sụp và để Tevez, người vào thay Messi, ấn định chiến thắng cho Argentina, sau pha phản công nhanh xuất phát từ Riquelme ở phút 85.
Thắng 4-1, nhưng kết thúc loạt trận đầu, Argentina vẫn phải xếp thứ hai ở bảng C sau Paraguay, "chủ nhân" của cơn mưa 5 bàn thắng vào lưới Colombia cũng trong sáng hôm nay.
Đội hình thi đấu:
Argentina: Abbondanzieri; Zanetti, Ayala, Milito, Heinze; Veron (Gago, 86'), Mascherano; Cambiasso (Aimar, 57'), Riquelme, Messi (Tevez, 79'); Crespo.
Mỹ: Keller; Conrad, Wynne, Olsen (Gaven, 61'), Bornstein; Demerit, Feilhaber, Clark (Beckerman, 80'), Mapp; Johnson, Twellman (Gomez, 69').
Mai Khanh