Argentina, một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới, giữa tuần qua trở thành "con rối" của Bolivia khi tới đây tranh tài trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Ở độ cao 3.600 mét, các học trò của HLV Diego Maradona xuống sức nhanh chóng do chưa quen với bầu không khí loãng, và sau cùng bị đội chủ nhà đánh bại với tỷ số 6-1.
Messi là ngôi sao quan trọng nhất của "vũ đoàn tango". |
Kể từ trận gặp đội tuyển Tiệp Khắc (cũ) năm 1958, đây là lần đầu tiên Argentina bị hạ nhục như thế. Năm 1993, nhà cựu vô địch thế giới cũng phải nếm mùi cay đắng với một thảm bại cách biệt 5 bàn, khi gặp Colombia tại vòng loại World Cup (0-5).
Kể về trận đấu tại La Paz, Messi tỏ vẻ chỉ mới lấy lại sự cân bằng: "Tôi nghĩ, không nên đổ lỗi cho nguyên nhân độ cao về thất bại vừa qua. Nhưng, để đạt phong độ cao ở những nơi như La Paz quả là khó, kể cả những cầu thủ từng thi đấu tại đây. Với chúng tôi, một số người có đôi chút kinh nghiệm song một số khác thì chưa bao giờ đến đây. Đương nhiên, không thể phủ nhận đội chủ nhà đã chơi một trận hoàn hảo còn chúng tôi thì làm hỏng bét mọi thứ".
Sau lượt giữa tuần qua, Argentina tụt xuống thứ tư, kém đội dẫn đầu khu vực Nam Mỹ, Paraguay 5 điểm và chỉ còn hơn đội theo sau là Uruguay 4 điểm.
4 đội dẫn đầu khu vực Nam Mỹ vào thẳng vòng chung kết World Cup. Đội đứng thứ 5 sẽ tranh vé vớt với đội đứng thứ 4 vòng loại khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), theo thể thức đấu sân nhà sân đối phương.
Thúy An tổng hợp