Chào Tuấn!
Đọc tâm sự của bạn xong, mình thấy hoàn cảnh của bạn có nhiều điểm giống mình vừa mới xảy ra gần đây. Mình từng rơi vào hoàn cảnh như bạn khi không những mẹ vợ, mà còn cả nhà vợ lúc nào cũng xen vào cuộc sống vợ chồng mình, mặc dù chúng mình sống xa gần 100 km.
Sau khi vợ sinh em bé thì mẹ vợ càng can thiệp sâu hơn. Tôi muốn đón về nhà mình sống cho có không khí gia đình thì nhà vợ không cho. Vợ tôi không có chính kiến, cứ một mực nghe theo bố mẹ mình. Sau 5 lần phân tích và khuyên giải không được nên kết cục là đã ly hôn. Mặc dù sau ly hôn người chịu tổn thương nhất là trẻ nhỏ, nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân căng thẳng như vậy thì có lẽ bố đứa trẻ có ngày "ra đi" để rồi con trẻ mất cha vĩnh viễn.
Ngày đó tôi sống trong tâm trạng cực kỳ mệt mỏi, thất vọng vì vợ và gia đình vợ. Đến lúc không thể chịu được sự căng thẳng đó, tôi đã quyết định ly hôn và bây giờ dù chưa tìm được hạnh phúc mới nhưng tôi thấy tâm trạng không còn căng thẳng như ngày xưa nữa, cuộc sống thoải mái hơn để lưu tâm vào công việc. Còn con trẻ thì mình vẫn là cha đứa bé, không gì có thể thay đổi và mình cố gắng để bù đắp cho bé thôi. Mong rằng Tuấn sẽ thành công khi phân tích và khuyên giải vợ mình về sống cùng. Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc.
Huy