Từ hướng dẫn của mẹ, 4 tuổi bé Tuệ Nhi biết đi siêu thị mua thức ăn, 6 tuổi tự làm bento mang đi ăn trưa ở trường và nấu cơm tối cho cả gia đình.
Ngôi nhà của chị Anh Đào ở Wellington có tới 5 chiếc cổng, trồng các loài hoa hồng leo khác nhau để từ vị trí nào cũng nhìn thấy hoa.
Mê hoa hồng nhưng không có kinh tế, chị Liễu chắt chiu từng đồng bán cải bẹ, cà pháo để mua cây giống, gây dựng được vườn hồng đẹp như tranh.
Khu vườn nhà chị Hà khiến mọi người ngỡ ngàng bởi 150 loài hoa hồng, trong đó có giống hồng mang tên "Yên Bái", do nhà tạo giống hoa André Eve lai tạo.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho rằng tòa cấp dưới tước quyền nuôi con của mẹ Việt vì không thạo tiếng Hàn là sai trái và tuyên bác bỏ.
MỹBằng cách cắt nhỏ nhiều loại rau, sắp xếp thành những đĩa cơm đẹp mắt, chị Ngô Thị Mỹ Phượng ở đảo Guam đã giúp con gái 4 tuổi vượt qua "bệnh" lười ăn rau .
Súp lơ có tán rộng 1,5 mét, cải chíp nặng hơn kg, ăn 3 bữa mới hết, trong vườn nhà Tú Anh.
Để biến giấc mơ "tuyết rơi mùa hè" của vợ con thành hiện thực, ông bố Hà Nội lái xe đưa gia đình rong ruổi trời Âu suốt 21 ngày.
"Trẻ ăn mặc tự do, nhốn nháo, bố mẹ đứng lẫn với con", chị Sơn kể về khai giảng chớp nhoáng của con trai tại một trường Mỹ.
Nhờ cách trình bày sinh động của mẹ, bé Dưa từ chỗ chỉ ăn thịt cá, giờ đã ăn hết sạch rau củ.
Các con háo hức với Tết Việt, mấy năm qua chị Hồng Phước đã sưu được hơn 100 bộ trang phục cho các con.
Chú trọng giáo dục con từ lúc mới chào đời, chị Hồ Thị Hải Âu tự mình dẫn lối con vào Harvard, mở rộng thế giới quan.
Chị Hà dự kiến, năm nay sẽ thu hoạch được cả trăm kg cà chua từ khu vườn 40 m2.