Chuyện đã lắng xuống một thời gian nhưng tôi vẫn có cảm giác một ngày nào đó sẽ không được yên thân. Bằng tuổi tôi, các bạn đã lần lượt lấy chồng và sinh con, tôi vẫn cứ vậy, "sáng cắp cặp đi làm, tối lại về", chưa quen ai. Tôi cũng dùng ứng dụng hẹn hò trên mạng nhưng thấy ghê quá nên thôi.
Mẹ tôi rất quý một người hàng xóm, người này từng có một đời vợ và 2 đứa con, làm cơ quan nhà nước, 40 tuổi. Anh ta rất biết lấy lòng mẹ tôi, mẹ muốn gả tôi cho anh ta. Hai nhà sát nhau nên anh ta thường xuyên nói xấu vợ cũ với mẹ tôi, nói do vợ cũ ngoại tình nên chia tay. Tiền mạng, tiền cáp, tiền điện nhà anh ta đều do mẹ tôi trả hộ. Gần đây tôi mới biết anh ta hỏi mẹ tôi về tiền tiết kiệm, còn dụ mẹ bán nhà để nếu cưới tôi thì qua ở chung. Khi tôi không chấp nhận cưới, mẹ dọa nạt, nói bóng gió, chửi tôi đủ kiểu. Lúc đó tôi chỉ muốn tự tử cho rảnh nợ.
Bẵng đi thời gian, anh ta dắt một cô gái về nhà, sống như vợ chồng. Anh ta đã xây nhà trọ và sống chung với cô ta ở chỗ khác. Còn nhà hiện tại, một thời gian nữa anh ta mới trở về. Tôi rất sợ liệu khi anh ta quay trở lại, những ngày bình yên của bản thân không còn. Liệu tôi có thể gặp một người đàn ông tốt trên đời này hay không.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc