Đọc bài: “Ba mẹ chỉ nghĩ đến tiền của tôi”, tôi thấy mình trong đó. Tôi cũng 35 tuổi, phải gồng gánh gửi tiền về cho ba mẹ 17-18 năm nay.
Nhiều người rủ rê cháu: "Mày đẹp mà, làm nghề này đắt khách lắm đó, vừa có tiền trả nợ cho mẹ lại có tiền tiêu xài".
Người ta giật nợ của mẹ mấy chục triệu, mẹ túng quẫn vì không trả được cho đầu vay nên đòi trốn.
Sống mà ngày nào mẹ cũng chửi, cũng ép đi mượn nợ, dằn vặt thế em không chịu nổi, mà nợ thì còn mãi.
Sau khi đổ xăng xong, kẻ bắt cóc tiếp tục đi thì cô gái từ trong cốp xe nhảy ra ngoài, trốn vào tiệm tạp hóa gần đó.