Anh trai tôi nghiện ngập, 30 tuổi rồi nhưng không đi làm, cứ xin tiền mẹ, hay đánh đập tôi. Tôi buồn lắm, bất lực. Tôi cũng không xin tiền mẹ nhiều nữa, có chị gái chu cấp một ít, một tháng ăn uống tiết kiệm, không mua áo quần và đồ đạc gì. Ngành học của tôi rất nặng nên giờ cứ tập trung vào việc học để kiếm học bổng, gắng được bao nhiêu thì gắng để gia đình đỡ chuyện tiền bạc.
Gần đây, tôi biết chuyện mẹ lấy tiền chu cấp cho con của dượng (chồng mới của mẹ) đi du học. Trước anh trai tôi đi tù, mẹ vẫn gửi cho anh 3 triệu/tháng, còn tôi không dám xin mẹ. Nhà tôi có hai căn, gần đây mẹ bán đi một căn để trả nợ, cho anh trai tôi 700 triệu, nhờ tôi đứng tên căn nhà còn lại để mẹ đi mượn tiền (mẹ có nợ xấu nên không mượn được). Tôi mới học năm thứ hai đại học, sau này có rất nhiều dự định, tiền mẹ có lại cứ cho anh trai. Tôi rất thương mẹ mà không biết phải làm thế nào, chẳng có can đảm xin mẹ một đồng. Nếu tôi không đứng tên hộ mẹ thì anh trai tôi sẽ đứng tên, sau này tôi sợ có chuyện không hay (anh từng đuổi mọi người ra khỏi nhà khi đứng tên căn nhà cũ). Tôi đứng tên mẹ lại vay tiền cho anh. Tôi ghét anh trai, không muốn như vậy.
Thúy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc