"Giấc mơ của tôi là được chơi cho Barca. Tất cả mọi người đều biết điều đó", sau khi không nắm được cơ hội gia nhập sân Nou Camp, cầu thủ hay nhất đội tuyển Nga tại Euro 2008 trút tâm sự với giới báo chí bằng thái độ tiếc rẻ.
![]() |
| Arshavin muốn được thử sức tại những giải vô địch hàng đầu tại châu Âu, sau 8 năm gắn bó với Zenit, nhưng anh đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. |
Sau giải vô địch châu Âu mới kết thúc cuối tháng 6, Barca là đội bóng duy nhất chính thức yêu cầu được mua Andrei Arshavin với lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng. Nhưng nhà cựu vô địch Champions League sau đó buộc phải rút lui trong im lặng, khi biết rằng số tiền trên chỉ đáp ứng được một nửa đòi hỏi từ phía Zenit.
"Tôi từng hy vọng có thể sớm ký hợp đồng với Barca nhưng đáng tiếc là Zenit lại đòi hỏi quá nhiều", tiền vệ 27 tuổi nhận xét. "Tôi chỉ mong ban lãnh đạo CLB sẽ cân nhắc một lần nữa để tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình".
Hôm thứ năm vừa qua, Barca mới ký hợp đồng với Alexander Hleb, tiền vệ có lối chơi kỹ thuật từ Arsenal. Và điều đó khiến "số 10" của đội tuyển Nga cảm thấy lo ngại về sự kiên nhẫn của đội bóng "trong mơ".
"Sau khi Barca có được Hleb, tôi không hiểu liệu chủ tịch Laporta và HLV Guardiola có còn muốn mua tôi không. Chúng tôi là mẫu hai cầu thủ khác nhau, tôi biết điều đó, nhưng vấn đề là không rõ Barca có còn dư tiền để thuyết phục được ban lãnh đạo Zenit?", Arshavin đặt dấu hỏi.
![]() |
| Sau Euro 2008, Arshavin vẫn chưa chơi trận nào cho Zenit. Anh chưa thể toàn tâm toàn ý bước ra sân tại giải vô địch Nga, do quá kỳ vọng vào giấc mơ chuyển nhượng. |
Theo báo chí Nga, nếu không có đại gia nào chịu mua tiền vệ 27 tuổi thì đội ĐKVĐ Cup UEFA cũng không để anh chịu thiệt thòi về tài chính, với đề nghị tăng lương lên mức 5 triệu euro mỗi năm (kỷ lục đối với giới thể thao nước này).
Thùy Dương

