Gửi bạn!
Tôi cũng là chị cả trong gia đình có đến 3 chị em gái và một em trai nên tôi rất đồng cảm. Mặc dù các em tôi không đứa nào hư hỏng đến nỗi pháp luật phải can thiệp nhưng do gia đình tôi có một con trai, và là độc đinh 3 đời nên mẹ tôi đã rất chiều chuộng.
Em trai tôi biết suy nghĩ, học hành đàng hoàng, sinh viên năm cuối BK HCM, nhưng do mẹ tôi nuông chiều nên khi em cần điều gì đó dù vượt quá khả năng của gia đình, mẹ cũng bằng mọi cách xoay xở, thậm chí là giấu chị em tôi không mua thuốc trị bệnh để mua cho em cái laptop xịn.
Tôi đã cố gắng nói cho mẹ và mấy đứa hiểu nhưng phần lớn là do mẹ quá chiều nên lời nói của tôi nhiều khi trở thành nguyên nhân để mẹ và tôi mâu thuẫn. Tôi vẫn hy vọng khi em tôi ra trường, va chạm xã hội sẽ nhận ra những điều này và sống không dựa vào sự nuông chiều của mẹ.
Những trường hợp thế này tôi nghĩ lỗi nhiều là ở cách dạy con của ba mẹ. Do quan niệm trọng nam nên sinh ra hại con. Với em bạn, tôi nghĩ bạn nên bàn bạc với ba mẹ và em gái, có phương án để em trai bạn tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, kể cả tố cáo lên cơ quan pháp luật nếu sai phạm nghiêm trọng như ghi đề. Nhiều khi mình thương em nhưng thực ra là hại em, nó đã lớn, ba mẹ đã già không sống được bao lâu nữa, có lo thì lo cho ba mẹ thôi. Trân trọng.
HAI LE