Dù không là gì nhưng tôi nhẹ lòng vì giúp mẹ và các em có mái nhà tươm tất hơn chút giữa xã hội đã phát triển lên tầm 4.0.
Được thông báo tìm thấy con trai, cụ Nguyễn Thị Lâm, 89 tuổi, vẫn tưởng con cháu nói dối cho tới khi nhìn thấy ảnh một người đàn ông giống chồng y đúc.
Trung QuốcNgười phụ nữ chạy trốn chồng bạo hành, một mình nuôi hai đứa con bại liệt thu hút 230.000 người theo dõi, thông qua các bữa ăn bà làm cho con.
Hà NộiVới nguyên thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, diễm phúc lớn nhất là từ khi nghỉ hưu được ở cùng mẹ, hàng ngày tự tay tắm rửa, cơm nước cho mẹ.
Cần ThơBị mẹ 72 tuổi mắng không lo làm việc mà cứ tụ tập ăn nhậu, Phạm Văn Tho Em, 28 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh đã lấy dao sát hại.
Vĩnh PhúcNgười dân trong thôn gọi nhà bà Lung là “tâm thần cả mâm” bởi nhà có 6 người thì 5 người thiểu năng trí tuệ.
Tòa Tối cao chỉ ra nhiều căn cứ chưa vững chắc trong việc tuyên án tử hình với Vi Văn Phượng về hành vi giết mẹ già.
Người đàn ông Tây Ban Nha vừa bị cảnh sát bắt giữ do đã giấu việc mẹ chết suốt một năm qua để hưởng lương hưu của bà.
Người phụ nữ Trung Quốc từng cho đi con trai bé nhất, nay tuổi gần đất xa trời mà đói ăn, bà tìm đến con nhờ vả.
Bà Nhẩn 4 lần chết hụt trên chiến trường, nhưng chẳng thấm đâu với một cuộc chiến dai dẳng hơn, khi 45 năm chăm con tâm thần.
Mẹ 93 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, từng đi lạc nhiều lần, vì thế người đàn ông Trung Quốc quyết định đưa mẹ đi làm cùng mình.
Trách mẹ bị bệnh Alzheimer béo và đi vệ sinh không tự chủ, người con Đài Loan liên tục tát vào mặt và bóp cổ mẹ.
Lên Sài Gòn tá túc trước ngày làm thủ tục đi Mỹ, buổi trưa đó, bà Ba tỉnh dậy không thấy con đâu, và bặt vô âm tín tới nay.
Một gia đình Trung Quốc đã nhờ người đóng thế con gái đã qua đời trong suốt 13 năm, nhằm tránh cho mẹ khỏi đau buồn.
Có 7 con và 18 cháu, nhưng cụ bà này vẫn lang thang ở khu phố Chinatown vào ban ngày, và ngủ ở nơi công cộng vào ban đêm.
Không yên tâm với bệnh tình của mẹ, giáo sư 58 tuổi đưa bà theo mỗi khi đi dạy ở trường đại học.
Sau tiếng động mạnh phát ra từ căn nhà cấp 4, cùng với việc nghe Thi nói đã sát hại mẹ, hàng xóm sang xem thì thấy cụ bà 75 tuổi tử vong.
Khi Lĩnh một mực không nhận đã giết tài xế taxi, cướp tài sản, người mẹ cố khuyên không nên chối tội và khẳng định với HĐXX "100% con trai" là thủ phạm.
Bức ảnh ông Trương Vĩnh Khang, 51 tuổi, ôm mẹ già 82 tuổi ngắm cảnh bên sông đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một cụ bà ở Ấn Độ có 7 người con nhưng tất cả họ đều xem mẹ là "cục nợ" và không ai muốn cho một chỗ ở.