Mình ly hôn năm 2015, cũng hơn 4 năm rồi. Sáng mình tới công ty, chiều đón con rồi về nhà, cuối tuần thì chở con đi công viên, siêu thị chơi.
Biết được chuyên mục hẹn hò này, mình mong sẽ tìm được một người cùng hoàn cảnh, sống có trách nhiệm với con, công việc ổn định, đang nuôi con càng tốt vì mình muốn tụi nhỏ cũng là bạn bè với nhau.
Về mình thì nấu ăn tạm được, sống tình cảm, trách nhiệm, hơi nội tâm nhưng nếu chịu khó tìm hiểu, nói chuyện cùng nhịp chắc cũng sẽ vui lắm. Cuộc sống nhiều lúc thấy mệt mỏi nên cũng mong có người đồng hành với mình, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Trải qua hôn nhân lần một nên mình sống chậm để hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm nhau; mình không thích sống nhanh vì cái gì đến nhanh sẽ nhanh đi.
Vài dòng chia sẻ, mong gặp được người cùng cảnh ngộ và cũng chung niềm mong mỏi như mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quyên Thảo
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ