Vốn là người vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng, mình rất thích chăm sóc gia đình. Vì vậy muốn tìm kiếm một người bạn đời cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước, cùng nhau làm việc, phấn đấu, cùng nuôi lớn con cái, nhìn chúng trưởng thành, thế là đủ hạnh phúc.
Tuy là con gái Bắc nhưng mình đã ở TP HCM hơn 10 năm, rất yêu nơi này. Dù là mẹ đơn thân nhưng mình nghĩ bản thân vẫn có cơ hội tìm được một chữ duyên trên Việt Nam (vì dù sao mình cảm thấy bản thân có một chút không may mắn trong trong chuyện tình cảm). Thấy nhiều bạn tìm được một nửa của mình, hy vọng những rung động tốt sẽ chạm tới trái tim của người mình mong ước.
Nếu có một ai mạnh mẽ, trưởng thành, thông minh, đặc biệt hơi tham lam một chút là nếu có người đàn ông nào chưa vướng bận con cái, tuổi đời 32-38 tuổi có thể chấp nhận mình thì thật tốt.
Nói nhiều không bằng tự nhau tìm hiểu. Cảm ơn mọi người đã đọc thư.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ