Từng ly hôn và luôn vững vàng để làm mẹ đơn thân hơn 10 năm rồi. Em chân thành, nghiêm túc, sống tình cảm và thương người. Ở em, không có gì nổi bật ngoài một điểm theo nhận xét của nhiều người là "nhìn em nhân hậu và có giọng nói rất dễ làm người ta xiêu lòng".
Cũng có vài khuyết điểm nhưng em nghĩ anh sẽ chấp nhận được (khuyết điểm rất là phụ nữ và đôi khi trẻ con nữa).
Em đã đọc đâu đó câu "Hạnh phúc chỉ cần đơn giản là có nhà để về, có người để đợi, có cơm để ăn", hay "Hạnh phúc lớn nhất của một người là có một bến đỗ bình yên, dù cho bên ngoài phong ba gió bão, chỉ cần ở nơi đây, bạn sẽ cảm thấy an tâm lạ thường". Đã đến lúc em (và anh) cần một hạnh phúc như vậy, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Hy vọng với những tâm tư gửi trên trang báo, em sẽ gặp được anh - một người đàn ông bản lĩnh, sống có trách nhiệm, biết yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình. Anh phải là người độc thân cả trên phương diện pháp lý và tình cảm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ