Em từng kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ nên lựa chọn chưa đúng người đồng hành. Sau cuộc hôn nhân này, em lãi được một chàng trai nhỏ cũng cá tính như em, hiểu chuyện và đáng yêu. Hiện tại cuộc sống mẹ con em khá ổn. Em có công việc tốt, thu nhập ổn, hàng ngày đưa con đi học rồi đi làm. Cuối tuần rảnh rỗi, hai mẹ con đi chơi, đi bơi hay đơn giản chỉ là ngủ nướng. Mỗi năm vài lần đi chơi xa hay về quê thăm ông bà.
Cuộc sống thế nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu, đó là em thiếu anh. Vì đi chơi 3-4 người vẫn vui hơn hai người, đúng không anh? Vì lúc buồn, lúc mệt có người cho mượn bờ vai thật tốt biết bao. Yêu và được yêu là điều tuyệt vời nhất, sao ta lại bỏ lỡ đúng không anh? Chúng ta về một đội và sẽ song hành, sớt chia mọi niềm vui, nỗi buồn. Em mong chúng ta có tâm hồn đồng điệu để có thể lắng nghe nhau. Khi nào anh chán việc, muốn nghỉ ngơi, em có thể nuôi anh vài tháng. Ngược lại khi nào em mệt hay sinh cho chúng ta thêm một tiểu tử, anh cũng nuôi em vài tháng đến.... vài năm nhé.
Nhân dịp giãn cách xã hội, chúng ta dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé. Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ