Tôi mới sinh con được 8 tháng. Hai vợ chồng làm cách nhà 50 km nên phải ở trọ. Bà nội bận không trông cháu được, bà ngoại thì phải chăm ông ngoại vì ông rất yếu nên vợ chồng tôi thống nhất một người sẽ ở nhà trông con, vì con còn quá bé, không muốn gửi. Sau khi bàn bạc, chồng ở nhà, còn tôi đi làm, vì lương cả hai bằng nhau, chồng phải đi làm xa nơi trọ 20 km, vả lại anh cũng kiếm được chút tiền từ online.
Dù lương tháng có 7 triệu, trả tiền nhà trọ, điện nước, mạng hết tất cả 1,5 triệu nhưng tôi cảm thấy vợ chồng vẫn thoải mái trong chi tiêu ăn uống. Tôi vẫn mua được những thứ tốt cho con, trích được một chút để mua sắm cho bản thân và tiết kiệm được khoản nhỏ. Tóm lại chỉ có hai vợ chồng nên hơi vất vả trong chăm con nhưng bù lại tôi rất thoải mái, vợ chồng cũng chẳng bao giờ xích mích về tiền bạc.
Nhưng vừa rồi mẹ tôi ra chơi, thấy bà buồn vì trông tôi gầy đi, chồng thì ở nhà, mỗi vợ đi làm. Tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Giờ tôi không biết vợ chồng mình sống thế có hợp lý không? Hay chúng tôi nên gửi con và cả hai đi làm? Tôi thì sẽ không bao giờ nghỉ.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.