Tôi không đồng tình chuyện mẹ chồng tương lai vẫn thường mua đồ lót cho bạn trai tôi dù anh đã 30 tuổi.
Tôi và anh quen nhau hai năm, sống chung gần một năm nay, dự định đầu năm sau cưới, hiện tại tôi chán ngán mẹ chồng tương lai.
Từ xưa đến nay, mẹ chồng và con dâu thường ẩn chứa nhiều nguy cơ mâu thuẫn nên bất kể vì lý do gì, có một số điều mẹ chồng không nên làm với con dâu.
'Các bác ơi sao em làm mà bánh trôi không tròn vậy, cứu em với' khổ chủ chia sẻ.
Bà cứ hỏi đi hỏi lại chuyện tôi đã ly hôn thật chưa hay chỉ ly thân. Lần nào gặp bà cũng hỏi tôi như thế.
Em mong bố mẹ đôi bên hợp nhau và mẹ đối phương đừng quá gay gắt với con dâu.
Không có chân lý nào đúng hơn trong trường hợp mẹ và con trai: đàn ông là sản phẩm nhào nặn của mẹ.
"Cháu thấp quá, đã thế còn kén ăn, sau này dễ bệnh tật đầy mình. Làn da cũng không được sáng lắm, nụ cười thì… có lẽ cháu không cười sẽ đỡ hơn", lời nói của mẹ chồng tương lai khiến My (Hà Nội) bị sốc nặng.
Trong lòng con, mẹ lúc nào cũng là mẹ. Những lúc trống trải xin mẹ hãy xem con như người bạn để nói hết nỗi lòng, để người đàn ông mẹ con mình yêu thương không bị biến thành tấm bia chắn hay bị đem ra nhận định ai đúng ai sai.
Con rất yêu con trai mẹ, rất muốn được mẹ chấp nhận tình yêu của tụi con nhưng con biết sẽ không bao giờ mẹ chấp nhận con, một đứa con gái từng ly hôn và có đứa con nhỏ dại.