Cháu lớn hay đi chơi quanh cùng các anh họ và bà nội. Sáng nay bà vừa kể cho tôi với tâm trạng vui vẻ và phấn khích rằng hôm qua cho cháu sang nhà ông bác sĩ hàng xóm chơi, đo huyết áp (cháu béo phì, hay kêu chóng mặt). Vừa vào bác sĩ đã quát trêu và bắt cháu tụt quần xuống, ông xem chim cháu và rồi bắt cháu kéo quần lên. Cháu vì sợ nên phải làm theo. Ở nhà tôi hay dặn cháu phải biết bảo vệ vùng kín của mình, chắc trẻ con vốn tính hay quên và do sợ nên cháu đã làm theo. Vậy mà chuyện này bà nội thấy hay và coi như bình thường.
Tôi có góp ý với bà: "Con biết là ông hàng xóm có ý trêu, nhưng trêu thế là không được, không tốt cho trẻ nhỏ. Trẻ không phân biệt được những hành động đó là không tốt, sẽ không biết bảo vệ bản thân khi có kẻ xấu khác làm hành động như vậy, ở trên kia rất nhiều vụ lạm dụng trẻ con xảy ra rồi".
Bà có vẻ không vui, bác gái ở cạnh thì bảo: "Ở đây không có lạm dụng đâu". Chắc là bà với bác chưa hiểu ý tôi muốn nói, nghĩ tôi nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi có về nhà kể với chồng, anh bảo tôi cứ nghĩ quá, ngày xưa anh toàn thế, người ta trêu có làm sao, tôi cứ phố xá quen rồi. Tôi không đồng quan điểm với chồng và gia đình chồng ở điểm này. Các độc giả cho tôi xin vài lời khuyên.
Mỹ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc