From: Nguyen Duc Thuan
Sent: Thursday, July 31, 2008 12:45 AM
Subject: Gui chi chau, nguoi co ba me chong quy hoa
Gửi chị Châu,
Tôi thật sự rất bức xúc khi đọc bài tâm sự của chị, thật sự đây là lần đầu tiên tôi nghe đến một sự việc hết sức kỳ cục như thế đó chị à. Tôi không nghĩ trên đời này lại có người chồng và người mẹ chồng như vậy đấy. Tôi cảm thấy chị thật đáng thương quá. Tôi có vài lời muốn gửi đến chị, hy vọng có thể giúp được cho chị phần nào dù là ít ỏi.
Tôi thấy hơi khó hiểu, sao trên đời này lại có vụ kỳ cục như thế nhỉ? Mẹ chồng gì vô duyên kiểu đó được? Tôi chỉ nghe đến vụ mẹ chồng bắt nạt nàng dâu chứ chưa nghe vụ mẹ chồng can thiệp vào cái riêng tư của con ruột và con dâu. Thật bó tay hơn khi mẹ chồng lại bắt chồng chị xuống ngủ với mình mà không cho vợ chồng ngủ chung với nhau.
Còn về phần chồng chị thì tôi chỉ biết nói 2 chữ thôi: nhu nhược.
Chị Châu à, liệu chị có thực sự cần đến một người đàn ông nhu nhược và thiếu bản lĩnh như thế không? Yêu thì yêu, nhưng chị cũng phải nghĩ đến cái hạnh phúc của mình nữa chứ. Tôi kính phục chị vì có thể chịu được 7 năm trong cái gia đình với một người chồng và người mẹ chồng như thế. Chị nên hiểu rằng nếu anh chồng đó thực sự thương yêu và cần đến mẹ con chị thì đã không có chuyện để chị đi làm đơn ly hôn như thế đâu. Có lẽ anh ta yêu người mẹ tuyệt vời ấy của anh ta hơn chứ không phải là chị.
Tôi nghĩ ngay cả biện pháp khuyên chồng ra thuê nhà cho hai vợ chồng ở riêng mà anh ấy còn không chịu nữa thì chỉ có nước bó tay thôi chị à. Tôi nghĩ người như thế không xứng đáng để chị phải hy sinh nhiều. Chị có địa vị, có nghề nghiệp và đủ sức nuôi cho con cái thì không cần phải hàn gắn gì cho nó mệt. Về đó rồi chị cũng sẽ bị đày đọa mà thôi, chị nên hiểu là anh kia cần mẹ của anh ấy chứ không phải là chị.
Lời khuyên của tôi dành cho chị là. Một là sống như thế rồi nuôi con lớn khôn. Hai là kiếm một tình yêu khác, một người đàn ông có bản lĩnh thực sự và có trách nhiệm với vợ con.
Tôi chỉ có thể góp ý như thế thôi chứ thực sự tôi không thể nào nghĩ ra được cách để có thể hóa giải được cái thế trận khó như thế này. Tôi hy vọng những bậc anh chị và chú bác có kinh nghiệm hơn tôi vạn lần sẽ góp ý cho chị để chị có một quyết định thật sáng suốt.
Chúc chị luôn vui vẻ và thành công trong tình yêu cũng như sự nghiệp.