![]() |
China Arnold. Ảnh: AP. |
Cảnh sát bang Ohio, Mỹ, hôm qua bắt một phụ nữ vì cho rằng chính cô ta đã vứt con gái mới một tháng tuổi vào lò vi sóng. Muốn được tại ngoại, người phụ nữ này phải bỏ ra 1 triệu USD.
“Chúng tôi có lý do để tin và có bằng chứng phù hợp với niềm tin rằng thủ phạm đã dùng lò vi sóng để gây ra cái chết của cháu bé", Ken Betz, thuộc cơ quan điều tra tại hạt Montgomery, bang Ohio, cho hay.
Người phụ nữ bị bắt tên là China Arnold, 26 tuổi, mẹ của 3 đứa con không kể cháu bé đã chết. Hồi tháng 8/2005, cô ta bị bắt ngay sau cái chết của con gái song được thả để cảnh sát điều tra thêm. Vào thời điểm một năm trước, cháu bé được cho là tử vong vì cơ thể quá nóng. Trên người cháu không hề có vết bỏng ngoài da nào, vì vậy, các nguyên nhân như bị bỏng vì nước nóng, lửa đều bị loại trừ.
Luật sư của Arnold cho biết thân chủ của ông không hề giết con và tỏ ra bàng hoàng trước nhận định của các nhà điều tra. "China kinh hoàng khi nghĩ ai đó có thể làm như thế", luật sư nói.
Theo ông, đêm trước khi phát hiện ra cái chết của con gái, Arnold đã gửi cháu bé cho cô trông trẻ và ra ngoài cùng cha nó. Tới tận sáng hôm sau, cô ta mới phát hiện ra rằng con gái đã bất tỉnh.
Năm 2000, Elizabeth Renee Otte - một phụ nữ ở bang Virginia, Mỹ - bị kết án 5 năm tù giam vì bỏ cậu con trai một tháng tuổi vào lò vi sóng, khiến cháu bé tử vong. Các nhà điều tra cho biết cô ta bị chứng động kinh.
H.N. (theo AP)