Tôi luôn thấp thỏm chuyện chồng ngoại tình sau khi thấy quà và tin nhắn tâm tình của đối tác nữ gửi cho anh dù chồng một mực khẳng định anh ngay thẳng.
Tôi gần 30 tuổi, giáo viên dạy trực tuyến, khoảng hai tháng nay tôi mất ngủ và luôn nghĩ đến những việc tiêu cực.
Tôi là nữ, gần 30 tuổi, học tập và làm việc tại Sài Gòn gần 10 năm.
Tôi với em là đồng nghiệp, biết nhau nhưng không thân lắm. Những khi có dịp hội họp hay cần trao đổi gì, chúng tôi thường cà phê với nhau.
Tôi và anh lấy nhau hơn 3 năm, có một bé gái 2 tuổi. Chồng tôi khá hiền, biết chăm con, đỡ đần tôi nhiều trong công việc nhà.
Bộ trưởng Đức Giffey nói Thunberg đánh mất niềm tin của nhiều người sau khi bị hãng đường sắt Deutsche Bahn bóc mẽ không thành thật.
Nhiều người làm việc tốt lại gặp rắc rối, bị nghi ngờ, hành hung khiến họ dần trở nên vô cảm, không muốn giúp đỡ người khác.
Ngày cặp đôi Song - Song tuyên bố chia tay hệt như ngày 'Quốc tế thất vọng' khi nhiều người tuyên bố 'mất niềm tin vào hôn nhân'.
Sự cố rò rỉ nồi hơi khiến tàu Liêu Ninh tê liệt dường như là động lực để Trung Quốc phát triển tàu sân bay hiện đại hơn.
Tôi cần một người bạn tri kỷ hơn là người chỉ ở tạm thời bên mình một thời gian.
Lúc bị bạn trai từ chối, tôi có cảm giác rất đau ở tim, sốc và thất vọng.
Tôi giải thích với vợ là chỉ nhắn tin, nói chuyện, chưa bao giờ nắm tay Thu. Vợ một mực không tin, cho rằng không ăn nằm thì hỏi địa chỉ nhà làm gì.
Sau 10 phiên giao dịch đầu năm 2016, sàn TP HCM mất tổng cộng 36 điểm (hơn 6%), khiến vốn hóa thị trường bốc hơi mạnh.
Niềm tin anh dành cho em vốn dĩ đã vơi dần theo những lần em nói dối. Em đừng tìm anh nữa, anh không gặp em đâu, nếu gặp anh lại không biết câu nào của em là thật câu nào là giả.
Anh lại lừa dối tôi để đi đến những điểm ăn chơi không lành mạnh và còn giữ liên lạc với những cô gái kia. Chồng còn lưu số nhiều cô gái trong danh bạ điện thoại nhưng để dưới tên bạn bè để tôi không phát hiện.
Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào “sex” khi làm bạn với tôi. Tôi không đồng ý, y rằng họ chẳng cần tôi làm bạn nữa.
Tôi không muốn lấy chồng vì nghĩ sẽ chẳng có người hiểu và yêu thương mình thật sự, lại nghĩ đến khi lấy phải người chồng không tốt hay một bà mẹ chồng ghê gớm thì buồn.
Dù chưa tận mắt nhìn họ đi với nhau nhưng biểu hiện của hai người làm tôi chợt có cảm giác lạ, linh cảm cho tôi biết anh và cô ta có vấn đề. Cô ta kém tôi 2 tuổi, là người ngoài tỉnh đang học đại học tại đây.
Đã gần 2 tháng tôi rời khỏi Việt Nam sang Nhật, số tiền mang sang thì cũng hết dần mà cuộc sống thì chưa hề ổn định. Đi học mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp rằng ngày mai liệu có thay đổi hơn không, rồi chuẩn bị nộp tiền học phí nữa lấy đâu ra?