![]() |
| Maradona bên cạnh bạn gái Veronica Ojeda, tại đường đua San Marino Moto GP (Misano Adriatico, Italy) hôm 31/8. Ảnh: Reuters. |
Hè năm nay, khi vụ tranh cãi tay ba liên quan đến MU - Cristiano Ronaldo - Real Madrid đang ở giai đoạn căng thẳng, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter liền chen vào bày tỏ quan điểm. Ông khi đó đứng về phía đại gia La Liga và ví von việc Ronaldo bị MU kìm chân lúc ấy chẳng khác nào tình cảnh của "một nô lệ thời hiện đại".
Nhận xét của người đàn ông quyền lực nhất thế giới bóng đá ngay lập tức hứng chịu bão chỉ trích, nhất là từ người Anh. Ronaldo dẫu sao cũng còn hạn hợp đồng dài đến bốn năm với sân Old Trafford.
Sự việc theo thời gian và sự thất bại của Real trong nỗ lực chèo kéo Ronaldo tưởng đã bị đẩy vào quên lãng, mới đây, bỗng được xới lại. Khi được báo giới đề nghị chia sẻ quan điểm về lời bình phẩm gây tranh cãi của Sepp Blatter, Maradona gay gắt nói: "Ông ấy ở vị trí hiện tại là để phục vụ chúng ta. Ông ấy mới là nô lệ. Không có Sepp, chúng ta vẫn có thể chơi bóng. Ông ấy không là gì với chúng ta cả, thậm chí còn không biết làm thế nào để đá một quả bóng ấy chứ".
Về sự thay đổi đến chóng mặt về mức giá trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư mạnh, "Cậu bé vàng" của bóng đá Argentina tỏ ra khá thoáng: "Tôi thấy, thật thú vị khi được chứng kiến cảnh họ xâm nhập vào thế giới bóng đá. Ước gì họ cũng xuất hiện xung quanh mình, từ hồi tôi còn chơi bóng".
Doãn Mạnh (theo Goal)
