![]() |
|
Bà Võ Thị Điệp, 63 tuổi ngụ tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, một trong những nạn nhân của Liên kể: "Trước đây tôi có vay tiền của nhà nước 10 triệu đồng nhưng trả chưa có hết, gặp Liên tôi hỏi mày biết ở đâu thế bằng khoán đất giùm cô, cô sẽ đền ơn cho". Liên trả lời: "Cô khỏi thế gì hết, cô cứ vào hội từ thiện quốc tế, cho vay 10 năm không tính lãi. Nếu cô muốn hãy photo giấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, sổ đỏ đưa cho con, con sẽ cho cô vay". Bà Điệp như vớ được phao cứu sinh bèn làm đúng thủ tục để xin vay một trăm triệu đồng. Nhưng bà Điệp phải đóng trước tiền thế chân cho Liên tổng cộng 1.470.000 đồng. Bà Điệp: "Tôi già cả rồi làm công quả trong chùa tiền bạc của con cái cho ăn uống bồi dưỡng mà tôi hổng dám ăn để dành giờ sạch túi rồi". Liên hành nghề xem bói, lên đồng lên cốt nên nhiều người mê muội, nhất là quý bà, quý cô. Mấy tháng trước, chị Lẻ nhờ Liên cho "cái phép" để bán đất lấy tiền trả nợ, do làm vụ mía bị nước ngập nên thất thu, vợ chồng chị Lẻ phải vay nợ. Biết chị Lẻ nợ nần chồng chất, Liên nói: "Thôi khỏi bán đất, tôi làm trong hội từ thiện quốc tế ở Sài Gòn, chị cần vay bao nhiêu cũng được, nhưng cũng phải có tiền thế chân, cứ một trăm triệu thì thế một triệu đồng". Chị Lẻ nghe Liên nói mừng quá vội chạy về nhà photo tất cả giấy tờ có liên quan đến đất đai, hộ khẩu và giấy chứng minh thư đưa cho thị ta để xin vay 300 triệu và thế chân trước 3 triệu. Ngày hôm sau chị Lẻ đưa tiếp cho Liên 2 triệu nữa để được vay thêm 200 triệu. Nửa tháng sau Liên bảo chị Lẻ muốn vay thêm một tỷ cũng có, nhưng phải đưa thêm tiền. Như vậy để có số tiền vay một tỷ rưỡi từ hội từ thiện của Liên, chị Lẻ đã nộp cho Liên 11 triệu đồng tiền thế chân để Liên "lo đi tiếp khách ăn nhậu với mấy anh ở hội từ thiện thành phố lên". Chị Lẻ bức xúc: "Tiền đó là tôi chính thức đưa cho Liên, chứ còn số tiền khác cứ vài ngày là đưa thêm cho Liên vài triệu đi ăn nhậu nếu tính phải lên đến con số trên 30 triệu đồng". Mặc dù chưa nhận được số tiền đã vay nhưng Liên yêu cầu chị Lẻ phải ký vào giấy biên nhận là đã nhận đủ số tiền vay của hội từ thiện quốc tế là một tỷ rưởi. Bằng thủ đoạn trên, Liên gặp bà Nguyễn Thị Thiệp và hứa sẽ giúp bà và người thân vay tiền với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Chị ta cứ hẹn nhưng không ai nhận được đồng tiền nào. Liên còn nói với bà Thiệp muốn nhận tiền bà Thiệp phải mua tặng cho Liên một sợi dây chuyền 1,5 chỉ, một lắc đeo tay 1,5 chỉ, một đôi bông 0,5 chỉ và một chiếc nhẫn 0,5 chỉ cùng một điện thoại di động. Sau khi nhận được nữ trang theo yêu cầu thì Liên lại tiếp tục vòi vĩnh tiền kêu bà Thiệp đưa thêm 7.400.000 đồng và buộc bà Thiệp phải viết biên nhận đã nhận tiền của Hội từ thiện quốc tế là một tỷ đồng đưa cho Liên cất giữ. Cũng vẫn trò lừa gạt vay tiền của "Hội từ thiện quốc tế", Liên đã dụ lừa hàng chục người. Công an thị xã Tây Ninh đã khởi tố Dương Thị Liên, 39 tuổi, ở xã Ninh Thạnh (Tây Ninh) về hành vi lừa đảo. (Theo Công An Nhân Dân) |
