Ông Đức nói không phải tội phạm rửa tiền nhưng "cán bộ điều tra" yêu cầu gửi tiền để xác minh, sẽ trả lại nếu không thấy vi phạm.
Tôi mượn cảnh phục để chụp ảnh, đăng lên Facebook với nội dung vui đùa cùng bạn bè nhưng lại bị công an phường triệu tập.
Lập nick ảo trên mạng xã hội, Tôn khoe ảnh trong bộ quân phục giả để tán tỉnh nhiều phụ nữ.
Ông Thịnh mặc quần áo công an, đeo quân hàm thiếu tá, lái ôtô đưa người yêu từ Sài Gòn về quê thì bị cảnh sát phát hiện.
Người đàn ông thất nghiệp kết hợp cùng một phụ nữ đã nhận 1,2 tỷ đồng với lời hứa xin việc vào cơ quan nhà nước cho hai người tại Thanh Hóa.
Hoạt ngôn, ăn mặc lịch lãm, Bính giới thiệu mình là cán bộ Cục cảnh sát hình sự có mối đưa người đi xuất khẩu lao động sang Anh với giá rẻ khiến nạn nhân sập bẫy.
Biết chút ít tiếng Anh, Thanh cùng đồng phạm xưng là cảnh sát Việt Nam, liên tục kiểm tra du khách nước ngoài để trấn lột tài sản.
Xưng là cảnh sát kinh tế để lấy lòng cô gái, Thanh gạ cô đến con kênh vắng ân ái rồi sát hại, cướp tiền và xe máy.
Nghiên cứu kỹ hoạt động ở UBND, công an phường, Hải mặc đồ cảnh sát vào trong, gọi điện kêu cửa hàng mang iPhone, iPad đến bán cho "sếp" rồi lừa lấy.
Không muốn trả tiền massage và kiếm ít tiền ăn nhậu, Quyền mặc đồ công an, mang còng số 8 đến đòi kiểm tra tiệm tóc, buộc bà chủ đưa tiền.
Đóng vai cảnh sát thụ lý vụ án tai nạn giao thông, Duy vờ đến đo đạc hiện trường, lấy lời khai nhân chứng... để gia đình đương sự tin tưởng giao 50 triệu đồng "chạy án".
Giơ thẻ cảnh sát hình sự giả, Đồng chặn đường kiểm tra phụ nữ đi xe máy và xin đểu 50.000 đồng
Hiếu giơ thẻ ngành, xưng là cảnh sát hình sự đang truy tìm tội phạm mà không hay chủ nhà là công an "xịn".
Mang 4 chứng minh nhân dân công an giả, nhóm Thanh cầm còng số 8, bộ đàm ra đường chặn kiểm tra người vi phạm giao thông để chiếm đoạt tiền.
Quen Bích (cô gái bị đốt xác) qua chương trình radio kết bạn, kẻ sát nhân nói với gia đình nạn nhân mình là cảnh sát quận 4, TP HCM.
Vờ công tác tại Phòng cảnh sát kinh tế TP Tam Kỳ, Giới lừa nhận tiền của một số người đang bị điều tra.
Hoang mang khi bị nhóm người xưng là cán bộ chấp pháp điều tra mình liên quan đến việc "rửa tiền" buôn bán ma túy, bà Xuân vội chuyển hơn 300 triệu cho họ để "xác minh".
Khi chiêu lừa trúng thưởng không còn hiệu quả, nghi phạm người Đài Loan chuyển sang màn kịch giả cảnh sát đe doạ, lừa chuyển tiền để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Qua điện thoại, các nạn nhân còn nghe rõ tiếng hỏi cung, buộc tội, tiếng còi hụ cảnh sát... nên tuyệt đối tin người đang cáo buộc mình dính líu đến nhóm tội phạm rửa tiền là "lãnh đạo công an".
Nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch, 2 người đàn ông Đài Loan được cho là cầm đầu băng nhóm tội phạm công nghệ cao, chuyên giả điện thoại của công an, đe dọa nạn nhân để lừa nhiều tỷ đồng.