
Thông tin được đăng tải trên Daily Mail - tờ báo có lượng phát hành lớn bậc nhất nước Anh - hôm nay.
Ý định của Man City xuất phát từ việc họ đã chán Mario Balotelli, một tiền đạo thuộc diện "dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm". Thay vì có những đóng góp cụ thể về chuyên môn, ngôi sao 24 triệu bảng ngày càng tỏ ra bất trị và chỉ biết gây chú ý bằng những bê bối bên ngoài sân cỏ.
Mùa này anh thậm chí chưa có bàn nào ở Ngoại hạng Anh, và đã bị huấn luyện viên Roberto Mancini loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham tuần trước.
Theo kế hoạch ban đầu của Mancini, nếu bán được Balotelli, ông sẽ chiêu mộ Radamel Falcao - ngôi sao đang lên của Atletico Madrid. Nhưng sau những suy xét chi tiết, chiến lược gia người Italy đã chuyển hướng sang Suarez vốn có ưu thế là đã thích nghi được với bóng đá Anh.
Suarez hiện tại là ngôi sao sáng nhất của Liverpool, với 8 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này - chiếm quá nửa con số 14 của cả đội.
Cũng vì vậy anh đã được ký hợp đồng đến năm 2017, với mức phí chuyển nhượng cao nhất là khoảng 50 triệu bảng. Để ngăn chân sút 25 tuổi khỏi sự chèo kéo của các đội bóng khác, Liverpool đã biệt đãi anh bằng mức lương cao nhất nhì trong đội.
Tuy nhiên, đối với một ngôi sao như anh, việc phải thi đấu cho đội bóng lẹt đẹt mãi chưa ngoi được lên Top 4 cũng là điều đáng thất vọng. Liverpool vốn là một đội bóng nặng về truyền thống, nên kể từ sau sự cố phân biệt chủng tộc với Patrice Evra hồi mùa trước, Suarez luôn phải sống trong sức ép và không thể nào phát huy hết được tài năng vốn có của mình.
Chính vì vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, chưa biết chuyện gì có thể xảy ra nếu như Man City đưa ra đề nghị hợp lý và những dự án của họ thuyết phục được Suarez.
Hà Uyên