![]() |
| Malaysia ăn mừng bàn thắng. |
Với sự cổ vũ của hơn 12.000 khán giả, hai đội khởi đầu trận đấu với thế trận ngang ngửa. Tuy nhiên, pha tấn công nguy hiểm đầu tiên vẫn thuộc về đội được đánh giá cao hơn là Malaysia. Sau một pha phối hợp với đồng đội, Mohd Mazuki B. Yusof (24, Malaysia) tung cú sút ngay vạch 16m50, nhưng bóng lại đi vọt xà. Tuy nhiên, các cổ động viên không phải chờ đợi lâu. Bàn thắng đầu tiên của SEA Games 22 đã được tiền vệ Yorsi Derma Raju (20, Malaysia) thực hiện ở phút thứ 16, sau pha dứt điểm chính xác.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Campuchia chợt vùng lên mạnh mẽ và họ suýt nữa quân bình được tỷ số khi Hok Sotitya sút bóng chạm xà ngang trong tình huống đối mặt với thủ môn Mohd Syamsuri Mustafa. Nhưng những cố gắng của Campuchia dường như chỉ đến vậy. Malaysia liên tục tạo nên những pha nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng trước khung thành thủ môn Ouk Mic ở các phút 20, 24, 32 và 41, nhờ sự cơ động của tiền vệ cánh phải Rajan Koran.
Phút thứ 45, tiền vệ Indra Putra Mahayuddin đi bóng ngoạn mục từ giữa sân, xuyên thủng hàng hậu vệ Campuchia trước khi đưa bóng qua tay thủ môn đội bạn nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, khán giả được chứng kiến một đội Malaysia hoàn toàn khác, khi họ triển khai một lối chơi tấn công cực kỳ đa dạng. Ngược lại, Campuchia tỏ ra lúng túng và thiếu gắn bó, để mặc cho đối phương tung hoành. Tiền đạo Akmal R. B. Ahmad Rahkli ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 49 và 51, trước khi Muhamad Juzaili B. Samion ghi bàn thứ 5. Sau đó, HLV Allan Harris liên tiếp tung hai tiền đạo Mohd Harris B Mohd Kamal (9) và Mohd Amri Bin Yahyah (10) vào sân thay người ở các phút thứ 56 và 60 để tăng thêm sức công phá. Ngay sau đó, Rajan Koran ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 68 và 76, trước khi Akmal R. B. Ahmad Rahkli hoàn thành cú hat-trick đầu tiên tại SEA Games.
Có lẽ đã thỏa mãn với "buổi tập" có đông khán giả đầu tiên của mình tại giải, các cầu thủ Malaysia để cho đội Campuchia có được bàn thắng danh dự ở phút 86, nhờ công của Ung Kanyanith. Trận đấu chỉ có 2 thẻ vàng chia đều cho 2 đội.
Sau trận đấu, HLV trưởng U23 Malaysia đã bày tỏ sự hài lòng, không tiếc lời ca ngợi tiền đạo Akmal R. B. Ahmad Rahkli - cầu thủ lập hat-trick. Còn HLV trưởng Campuchia thì vẫn lạc quan: "Chúng tôi còn hai trận đấu nữa, điều quan trọng là phải quên đi thất bại này để tập trung vào hai trận tiếp theo".
Lê Cường
