From: vuong duc
Sent: Tuesday, July 24, 2007 10:22 PM
Subject: Quá khứ của Mai là trong sạch.
Chào Mai và độc giả!
Cho phép tôi xin chia sẻ cùng Mai cũng như ý kiến của mình về quá khứ!
Vâng theo tôi Mai à, bạn đã không có lỗi trong quá khứ của mình, và xét về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bạn vẫn là một cô gái trong trắng thực sự. Theo tôi, là những người đàn ông biết suy nghĩ thôi họ cũng đã hiểu được thế nào là một người con gái đáng kính trọng, tin tưởng, đó mới là điểm tựa chắc chắn cho tình yêu và hạnh phúc của bạn.
Đàn ông những người yêu thực sự và sống thực sự vì tình yêu tốt đẹp họ cần biết phân biệt đâu là điều đáng tin. Lòng tin đem lại sự gắn bó và hạnh phúc lâu bền. Theo tôi, ai cũng có quá khứ cả, điều quan trọng là bạn đối xử với quá khứ đó như thế nào. Đàn ông hay phụ nữ mọi người luôn biết rằng điều họ sợ là bạn ăn cây táo rào cây sung thôi, tình cũ không quên.
Với bạn, bạn hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong trắng, về cả mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả mặt y khoa mà mọi người rất coi trọng. Bạn thực sự là một cô trinh nữ cho đến ngày trước khi bạn trở thành vợ. Mặt khác theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được thì có đến 46% phụ nữ bị tiếng oan về mặt y khoa.
Vì vậy tôi cho rằng tai nạn của bạn chỉ là một vết xước nhỏ của tạo hóa bạn nhé. Hãy tự tin khi chồng bạn yêu bạn và yêu hơn vì anh ấy nghĩ cần bù đắp cho bạn, và vì anh ấy chính là người đàn ông duy nhất được bạn yêu và chỉ anh ấy.
Chúc bạn tự tin và hạnh phúc thật nhiều.
Vương Đức