From: Tran Thi Thu
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 9:38 AM
Bạn Mai Thanh thân mến.
Tôi cũng là một người mẹ trẻ nhưng khi đọc bài của bạn tôi lại thấy bạn thật là đáng trách. Cuộc sống vợ chồng thì có cả tình và nghĩa, cả hai thứ này đều cần phải có. Nhưng nếu khi mà chỉ còn nghĩa thôi thì khó mà níu giữ nổi anh chồng vì anh ta cảm thấy có một gánh nặng cứ đè mãi lên cổ thì không thể chịu nổi.
Do vậy, theo tôi bạn nên sống mạnh mẽ và tự lập như cái ngày mà hai bạn quyết định đến với nhau ấy. Dần dần bạn sẽ tự tin, duyên dáng và anh ấy sẽ thấy cần phải giữ cô vợ của mình.
Còn chuyện gia đình nhà chồng là người sinh thành và nuôi dưỡng chồng, bạn cần có trách nhiệm nhất định, còn anh chồng bạn sẽ phải là người tạo lập quan hệ giữa bạn và gia đình anh ấy.
Chúc bạn thành công