From: Lam Ta Hoang
Sent: Tuesday, January 09, 2007 9:28 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi dau khổ vi vợ ngoại tình
Chào anh Hải,
Tôi là phụ nữ nên tôi hiểu vợ anh. Với một tình yêu đẹp như hai anh chị thì không người vợ nào có thể phản bội người chồng, huống gì anh còn là một người đàn ông chung thủy, hết lòng lo cho vợ con. Anh Hải biết không, trong cuộc sống có rất nhiều dối trá, lừa gạt, mà người phụ nữ không dễ dàng nhận biết.
Giữa muôn vàn khó khăn, đôi khi chúng tôi có những phút xao lòng. Làm sao tránh được khi đặt chúng tôi vào giữa môi trường sống xa hoa lộng lẫy, giữa những người đàn ông lịch thiệp, hào hoa, thành đạt... Trong khi đó, dù yêu chồng, chúng tôi vẫn thừa biết chồng mình không có khả năng để đạt được những thành tựu như những người đàn ông đó, vậy thì tránh sao khỏi có những lúc chúng tôi lạc lối?
Nhưng điều quan trọng nhất là chị ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình. Như vậy anh cần phải thể hiện tính bao dung của một người đàn ông để cùng với chị xây lại tổ ấm cho bền chắc hơn. Tôi tin rằng chị ấy sẽ vượt qua mặc cảm với sự giúp sức của anh. Còn nếu anh cứ day dứt hoài với những dằn vặt về những việc chị đã làm sai, thì anh chỉ đẩy nhanh hạnh phúc của mình đi đến kết thúc mà thôi.
Yêu có nghĩa là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Tôi không đề nghị anh quên hết mà tôi chỉ đề nghị anh mở lòng ra để đón nhận lại chị, để cho chị thấy anh vẫn là bến bờ bình yên nhất trong đời chị. Mong rằng anh biết tha thứ để cuộc sống vẫn còn tươi đẹp.