Ông tên thật là Tuấn, tự Thường Kiệt, sau được ban quốc tính (được mang họ nhà vua), nên gọi là Lý Thường Kiệt, lúc nhỏ mang họ khác.
Lý Thường Kiệt là một nhà quân sự, nhà chính trị... gắn liền với những chiến công hiển hách nhưng ít người biết tên thật của ông, còn bạn?
Bạn có biết "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc"; "Thái bình nên gắng sức/ Non ước ấy nghìn thu"... là những câu nói nổi tiếng của các danh tướng kiệt xuất nào?
Lý Thường Kiệt là danh tướng nhà Lý, một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu về vị tướng này.
Cao hơn 20 m và vẫn còn xanh lá, cây phượng trên đường Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đè bẹp ôtô đậu ở lề đường.
Mở đầu bài diễn văn Tổng thống Mỹ Obama đã dẫn lời bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt.
Xuất thân từ một cô gái hái dâu quê mùa, Ỷ Lan đã trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam khi 2 lần thay vua lo việc triều chính, giúp đất nước hưng thịnh.
Bát bún riêu với sắc đỏ của cà chua, hồng của thịt bò, vàng ươm của đậu rán hay cháo ếch sóng sánh nước sốt, ăn chuẩn vị Singapore là món bạn nên thử khi qua phố Lý Thường Kiệt ngày đông giá lạnh.
Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" vừa tái bản. Sách giữ gần như nguyên vẹn bản in cũ năm 1949 của học giả Hoàng Xuân Hãn.
Với những quán cà phê nằm san sát và khách lúc nào cũng đông, những con phố như Nguyễn Du, Triệu Việt Vương chính là điểm hẹn cho dân ghiền cà phê ở Hà Nội.
Nữ diễn viên bày tỏ tình yêu biển đảo quê hương qua loạt ảnh mới, diễn tả cảnh cô vẽ bức thư pháp hai câu thơ nổi tiếng của danh tướng Lý Thường Kiệt.
Bốn bức tượng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp vừa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội) thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.
Người đàn ông leo lên tầng 9 tòa nhà Pacific 83 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) định gieo mình xuống đất. Sau hơn 30 phút thuyết phục, người này mới chịu từ bỏ ý định quyên sinh.
Sáng sớm nay, người dân ở ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ (Hà Nội) phát hiện cây sưa đỏ có đường kính 20cm bị cưa đổ và lấy đi một phần thân dài khoảng 2m.
Sáng 8/10, xe 7 chỗ do tài xế người Hàn Quốc chạy trên đường Lý Thường Kiệt bất ngờ bốc cháy rồi lao từ bên kia đường, đâm vào cửa hàng y khoa (phường 7, quận Tân Bình, TP HCM).