Tôi, một người đàn ông 53 tuổi, ly hôn 11 năm rồi mà vẫn chưa tìm được một người tri kỷ. Đôi khi muốn đi ra ngoài ăn một món gì đó lại cảm thấy vô duyên vì không có ai để chia sẻ cảm giác thú vị ấy. Riết rồi tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, khi đi làm về chỉ thích nằm võng đong đưa và nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi đi chùa cầu nguyện cho sự cô đơn này nhanh chóng qua mau, sớm có một hình bóng thứ hai trong nhà để tâm sự, để nói chuyện, để mỗi khi bị sốt thì có người cho miếng cháo, uống thuốc và đừng để quên tiếng Việt (đôi khi có cảm giác như Robinson sống trên đảo vậy).
Rất mong ai đó ở gần, nhất là ở thành phố Cao Lãnh, có cùng hoàn cảnh hoặc mục đích tìm một nửa thì hãy đến với tôi, làm quen, làm bạn, tìm hiểu và có thể góp gạo lại nấu cơm chung và ăn chung, dù là ăn rau luộc cũng còn có nhau, giống như câu "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Sau khi thư này gửi đi tôi mong một phép mầu đến với mình, như việc thả thư trong một cái chai xuống biển vậy. Tôi sẽ chờ, vì ngoài chờ đợi tôi chẳng còn biết làm cách nào khác, vì các cách để tìm bạn thì tôi đã áp dụng hết rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Võ Hữu Dinh
- Tuổi: 52 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Giới tính: Nam