From: Huong HN
Sent: Tuesday, January 09, 2007 11:18 PM
To: Tamsu@VnExpress.net; Tamsu@VnExpress.net
Subject: Re: Ch?ng vô sinh, song v?n mu?n có con
Ly,
Bạn đã sai lầm khi giấu chồng về chuyện đứa con thứ nhất. Một ngày nào đó, chồng bạn cũng sẽ biết anh ấy bị vô sinh và anh ấy sẽ đau khổ biết bao vì bạn đã giấu chuyện đó. Anh ấy có thể sẽ nghi kỵ về nguồn gốc đứa con. Nó sẽ trông không giống anh ấy. Bạn sẽ đưa ra cái giấy thụ tinh nhân tạo của bệnh viện. Nhưng anh ấy liệu có hết nghi ngờ không? Một chuyện quan trọng như thế mà bạn nỡ che giấu anh ấy? Tình yêu thương ruột thịt là rất thiêng liêng, nó chứa đựng cả những mối liên hệ vô hình, mà chỉ những con người có máu mủ ruột rà mới cảm nhận được.
Anh ấy đau khổ vì 2 lẽ: thương bạn đã âm thầm chịu đựng nỗi đau đó một mình, giận bạn vì không tin tưởng và chia sẻ với chồng. Vợ chồng không chỉ chia sẻ hạnh phúc, mà còn chia sẻ cả những khó khăn nữa bạn ạ.
Tôi không cần nhắc đến những người khác, vì chuyện này bạn và chồng bạn là người quyết định. Bạn đừng nên lấy bố mẹ, anh chị ra làm lá chắn để lừa dối chồng và lừa dối cả bản thân mình.
Bạn cũng đừng tuyệt đối nghe vào bác sĩ đã làm xét nghiệm. Vị bác sĩ đó đã không trung thực với chồng bạn, đã đẩy bạn thành con người dối trá. Tôi không lên án bác sĩ đó, vì đó không phải là bác sĩ tâm lý.
Bạn nên tìm đến các nhà tư vấn tâm lý để có thêm hướng suy nghĩ và cách giải quyết tốt nhất. Đừng trở thành kẻ lừa dối chồng và cả dòng họ nhà chồng, lừa dối cả đứa con của bạn khi mà nó sẽ không được thắp nhang cho bố đẻ và ông bà nội thực sự của nó. Tôi cũng có thể sẵn sàng chia sẻ tâm tư cùng bạn nếu bạn cần và nếu bạn cảm thấy tôi nói không sai.
Hương mùa thu, HN.