Thất Sơn
Trong cuốn Cục kẹo cũng cười, Lưu Thị Lương đùa, sách chị mang đến tiếng cười lành mạnh đến nỗi làm mình nhăn mặt: "Xời! Sao xem xong sạch sành sanh chả thấy sượng sùng!". Bởi đó là những chuyện cười khì, cười đồng cảm vì tác giả cũng là nhân vật chính vào một lúc nào đó trong đời làm học trò. Cũng ham chơi, lười học, mê ngủ, chán nản đến trường vào lớp, không thích thầy cô…
Nhà văn Lưu Thị Lương. |
Tác giả Lưu Thị Lương sinh 1956. Hiện nay là giáo viên về hưu. Chị có nhiều tác phẩm đã in ở NXB Kim Đồng như: Chuyện không thể không ghi (2000), Ăn chưa no (2002), Mùa hè có mấy con ve (2003), Ngôi trường không nổi tiếng (2004), Biết đâu chín ở trong mười (2006), Dắt thầy đi chơi (2007), Tương tư bé (2008), Bí mật ở trên gác (2010), Alô ai đó tôi đây (2009). Mùa hè lạnh toát (2011).
Bìa cuốn Cục kẹo cũng cười. |
Còn cuốn Hạt bụi thích đi lung tung chơi đùa của Trần Đồng Minh gồm 19 mẩu truyện ngắn giàu tính nhân văn. Cuốn sách là món quà của nhà giáo Trần Đồng Minh dành cho các em trong dịp hè. Tập truyện còn mang đến ngôn ngữ, cuộc sống, sinh hoạt của người Việt.
Cuốn sách nhỏ, nhưng mở ra cả một thế giới rộng lớn với những trò chơi tuổi thơ đầy ắp tiếng cười chen lẫn với những khoảnh khắc lắng đọng của những nỗi buồn.
Bìa cuốn Hạt bụi thích đi lung tung chơi đùa. |
Tác giả Trần Đồng Minh là giáo viên văn học, từng dạy ở Điện Biên, Hải Dương, Hà Nội. Ngoài viết truyện cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, ông còn tham gia viết sách giáo khoa và nhiều sách tham khảo cho học sinh. Ông có hơn 20 đầu sách ở nhiều NXB.
Các tác phẩm đã in ở NXB Kim Đồng gồm: Chuyện lớp tôi (2000), Hoa ban trắng (2006)